Thật sự là bây giờ mình rất là mệt mỏi , nhưng mình k có người nào để chia sẻ hết , mình k dám tâm sự với ngay cả đứa bạn thân của mình , mình vừa tốt nghiệp , vào làm công ty được hơn 2 tháng rồi , phòng mình thì chỉ có mình và 1 chị nữa là con gái thôi , còn lại là 2 anh đẹp trai :Embarrassment: và sếp của mình , dù mình biết rõ và đã gặp vợ và 2 con của anh sếp rồi , mình cũng quý chị vợ , mà mình rất thích 2 đứa con của anh í , nhiều lần về nhà anh chơi , vì chị vợ hay đi thành phố công tác này nọ , lúc em và anh í ru cho bé nhỏ nó ngủ , em thì ẵm bé còn anh thì đút sữa , lúc đó e thấy rất rất hạnh phúc trong lòng , giống như em với anh mới là vợ chồng với nhau vậy , dù là em biết cái suy nghĩ của em nó khốn nạn lắm nhưng mà thật sự em k cầm lòng được , ở công ty thì tụi em hay giỡn với nhau , ngày nào đi làm em cũng mong gặp anh , mong được nói chuyện , bây giờ tình cảm của em dành cho anh ấy quá nhiều rồi , nhiều lúc thấy anh và vợ anh nói chuyện hay cùng chăm con thì em thấy đau lòng lắm , khó chịu , những lúc đó chỉ muốn khóc thôi , giờ em phải làm gì đây hả các mẹ , cho em lời khuyên , vì em biết em k thể lún sâu vào thứ tình cảm này được nữa , em k muốn phá hoại hạnh phúc gia đình người khác , em phải làm sao đây
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Đừng tự làm khổ bản thân và đừng làm khổ gia đình người khác nhé (đấy là...
Chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ
Tình dù ngang trái vẫn lao theo
Yêu đương là bụi hồng che mắt
Vương vào khuất tất lắm cheo leo