Hôm nay em gặp chuyện buồn, muốn lời khuyên của mọi người, hãy giúp em với!!


Vợ chồng em giận nhau đã nửa tháng rồi. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là cách dậy dỗ bé con, ăn uống và sinh hoạt của cháu. Hôm đó, cả ngày mất điện. Sáng em cho cháu ăn phở, trưa cho ăn bún và tối nấu cơm để cả nhà cùng ăn thì ông xã lại pha hơn 200ml sữa bắt bé uống (bé chỉ có 28 tháng tuổi) lúc đó là 7h tối. Đến 7.30 dọn cơm ra ăn, thì ông xã lại bắt cháu ăn rất nhiều cơm. Em sợ nếu là mình thì cũng không thể ăn, bé khóc, bố quát, mẹ bênh. Lúc bố quay đi , em chỉ có ý định là quay về bố giơ nắm đấm ra, dọa là đánh chừa bố để bé khỏi khóc. Bố không hiểu quay lại mắng là tại sao cô lại dạy con kiểu đó……


Chúng em đã to tiếng với nhau, xúc phạm nhau, anh ấy đã tát em, đánh em, anh ấy vớ gì đập nấy như 1 kẻ điên rồ mặc dù là người có học thức. Đã nửa tháng nay rồi, 2 đứa không nói chuyện với nhau câu nào. Cả ngày 2 đứa đều đi làm, tối mới về và em cũng không nấu ăn (vì ngay hôm cãi nhau em nấu cơm nhưng anh ấy không ăn) nên em không nấu nữa. 2 đứa ngủ riêng, nhiều khi em cũng thấy chán lắm, đúng như thể chúng em đang sống ly thân … Em rất buồn. Anh ý không chịu làm lành trước.. Vậy mình có nên chủ động không ạ. Qua đây, ai là người có lỗi ??? Em đang rất buồn, chỉ muốn ly dị cho nhanh.


Có ai giống hoàn cảnh của em không? Có thể cho em lời khuyên để em có thể thoát khỏi tâm trạng chán nản và buồn tủi mỗi khi đêm về!