Chào các mẹ các chị, các em, và các anh thành viên diễn đàn WTT.em mới tham gia lần đầu. nếu bài em viết không đúng chuyên mục mọi người đừng ném đá và gạch bài em,nhắc nhở e để e chuyển là đc rùi. :(
em xin tham khảo ý kiến của mọi người giúp em chuyện này.
em cưới ck dc gần 1 năm. trc khi cưới cũng biết sơ qua quá khứ của ck( yêu nhiều cô lắm, mà cô nào cũng ngủ ngon lành rồi), với cô gần cuối đây thì có 1 bé gái, nay cũng 2 tuổi mà ck không nhận. mọi người đùng ném đá em sao biết còn chấp nhận nha. duyên số hay sao ấy, có định lấy ck đâu, đùng 1 cái cưới luôn đấy chứ:(.
Trước khi đám cưới diễn ra, nhà cô gái đó cũng lên nhà em nói chuyện với bố mẹ e, dọa dẫm chút đỉnh, bố mẹ e nói với họ là chuyện của ck e, ck tự giải quyết, đừng có dọa, nếu bên đó ko nuôi đc thì để ck em nuôi, rồi họ lên chỗ ck e làm ầm ỹ lên đòi chu cấp tháng 3tr.ck e ko đồng ý,nói 1tr, ko thì thôi, họ đồng ý và về.bố mẹ ck e ở xa, cũng chỉ gọi điện zô than ngắn thở dài rồi an ủi chứ chẳng biết làm gì( nản). từ ngày cưới đến giờ ck có chu cấp cho cổ vài tháng, sau thôi vì công việc cũng khó khăn, mà ck cũng ko thích. riêng e, e thấy thương cô gái đó, cũng muốn chu cấp cho 2 mẹ con nhà cô ấy, nếu con ck e thì trc sau gì nó cũng là con a ây, ko chối bỏ được, nhưng họ hàng và bạn bè hai bên khuyên can là ko chu cấp gì hết, kệ họ vì không xác định được đó có phải là con ck em hay không. vì ck e và cô gái đó chia tay nhau 1 thời gian thì cô ấy nói có bầu và là con của a ấy!! sau cưới đến giờ cô ấy gọi điện cho ck e suốt , lại chửi rủa nữa, ck e ko nghe, rồi xóa luôn tin nhắn ko cho e biết,.
thực sự e rất rối. e ko trách gì ck e cả, ai cũng có quá khứ cả mà , e chỉ băn khoăn ko biết nên làm gì với mẹ con cô gái ấy, hay là em đi xét nghiệm ADN rồi chu cấp cho 2 mẹ con, mà chu cấp nhiêu thì được hả các mẹ? ( lương e tháng có 3tr thôi, ck làm linh tinh lương ko cố định). mọi người cho e lời khuyên, e cảm ơn mọi người rất nhiều