Số là em ở cùng BMC, không yên ổn cũng không bất ổn. Túm lại em với BMC bằng mặt mà không bằng lòng. Nhưng cũng ko có gì to tát, chỉ là chuyện bát đũa xô thôi.
Tính em thì thẳng tính, tức lên là nói oang oang, nhưng xong rồi là thôi. Em cũng quý và tôn trọng BMC nhưng CD thì cũng không thân thiết với BMC như bố mẹ đẻ được. Em quan niệm sống ko giả tạo, ứng xử với nhà chồng bằng cái tâm, ko cần nịnh bợ ai và ứng xử chân thành là được.
BMC chồng em thì lúc nào cũng tự hào là gia giáo, nên chắc vớ phải đứa CD thẳng tính như em cũng không thích. BMC hay có kiểu “tình cờ” để quên một tờ báo (cắt ra từ sách, vở, báo chí...) trên bàn, ghế, giá sách....túm lại là những chỗ mà “chắc chắn” em sẽ thấy. Mà nội dung các bài này các chị đều biết rồi đấy (tam tòng tứ đức, xuất giá tòng phu, CD ngoan hiền, hiếu tháo...túm lại là cách trở thành 1 cô CD pefect...) Em thì mặc kệ, hồi đầu cũng bức xúc nhưng sau quen thành ra kệ...lại tâm niệm sống chân thành là được.
Thế nhưng sáng nay em choáng quá mà chẳng làm việc được nữa, đầu óc cứ quay cuồng. Số là sáng nay em lại “tình cờ” thấy tờ báo An ninh thế giới với tiêu đề to đùng “Tôi đã từng muốn CD tôi biến mất”. Em cũng cố đọc xem BMC muốn nhắn gửi gì mình thì thấy nội dung là có bà MC hiểu nhầm CD, muốn CD chết và lên KH giết CD nhưng rồi tình cờ phát hiện ra cô CD rất tốt bụng. Vậy thôi.
Nội dung thì chẳng có gì nhưng tiêu đề bài báo to đùng làm em choáng quá. Em cứ nghĩ nếu khách khứa đến họ nhìn bài báo thì họ thấy thế nào. Tại sao BMC muốn em đọc cài này. Nếu em cũng “tình cờ” đặt những bài báo CD muốn BMC chết, BMC ghê gớm bắt nạn CD, CD khổ sỏ ở cùng BMC....thì ông bà sẽ nghĩ thế nào.
Em thấy mệt mỏi quá, làm sao để thành người hoàn hảo như BMC muốn bây giờ. Còn nếu cứ sống ấm ức thế này thì căng thẳng tột độ mà nói với chồng chắc chắn chồng sẽ bảo mình ấm ớ, tự suy diễn....
Xin các mẹ cho lời khuyên em phải làm gì để thoát khỏi kiểu “dạy CD kiểu gia đình gia giáo” của BMC em với.