Xin ý kiến mọi người gấp: Mình hay chồng mình sai?
Chào mọi người,
Mình là thành viên cũ nhưng xấu hổ vì có thời gian tự tin mình sẽ chèo lái gia đình tốt, nhưng giờ mình cảm thấy hoang mang quá, nhờ mọi người cho mình ý kiến để mình nhìn nhận lại bản thân điều chỉnh khi chưa quá muộn hoặc có thể đưa cho chồng xem ý kiến của mọi người.
Vợ chồng mình cưới nhau đã 10 năm, có 1 nhóc 6 tuổi, từ khi cưới nhau đến giờ mình thấy có vẻ không hợp nhau nhiều, nhưng cả hai dần nhường nhịn nhau nên có vẻ ổn hơn, tuy nhiên gần đây lòng mình sao có cảm giác khoảng cách tăng dần chỉ vì lối sống, cách suy nghĩ hằng ngày.
Cũng nhiều mâu thuẫn nhưng mình ví dụ 1 lần gần đây nhất, cách đây gần 2 tuần, buổi tối khi con bắt đầu học thì chồng nghêu ngao hát cải lương, rồi mấy bài kiểu như "đập vỡ cây đàn..."; " thà là bỏ đi hết ta làm lại từ đầu...". Chắc 90% là ko có ý gì nhưng mình nghe vẫn thấy bực vì nội dung tiêu cực trong gia đình, lại ảnh hưởng đến con học bài nên mình bức xúc gắt lên, 2 VC có đoạn đối thoại:
- Vợ: Anh đừng có hát nữa, toàn hát bài linh tinh (ko nhớ là mình có nói Anh hay là chống không nữa)
Vợ sốc nặng với kiểu nói năng thô thiển đó, và chiến tranh lạnh bắt đầu từ lúc đó cho đến giờ luôn dù chồng đã 2 lần xin lỗi mà mình vẫn cảm thấy chưa chân thành (kiều như chưa nhận ra lỗi, mà xin lỗi cho qua để êm cửa êm nhà) và mình dự đoán nếu xin lỗi như thế thì sẽ vẫn có những lần tiếp theo nên mình vẫn chưa tha thứ và thấy xa cách chồng nhiều hơn. Những lần trước xin lỗi thì mình nhanh bỏ qua rồi nhẹ nhàng chỉ ra cái sai của chồng, cảm nhận của mình ra sao và mong muốn thế nào, nhưng rồi thỉnh thoảng vẫn thế...
VC mình khi có mâu thuẫn thường là chiến tranh lạnh rất lâu, 1-2 tuần là bình thường, 2VC còn học cùng cấp 3 với nhau nhưng chênh nhau khoảng 1 tuổi, đối với mọi người thì chồng rất ga lăng, lịch sự, tốt bụng, ai cũng quý. Vợ thì tính khi khá bướng bỉnh, thẳng tính, ko ngọt ngào mấy...
Chắc còn nhiều điều nói thêm thì mọi người mới hiểu hết được nhưng mình thấy dài dòng và ko biết nên bắt đầu từ đâu, mình sẽ bổ sung sau.
Mong mọi người chỉ ra giúp mình nên làm gì bây giờ??? Cảm ơn mọi người trước!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Tình hình nhà mình đã ổn trở lại nhanh vì nhờ comment...
Mọi thái độ hay...
Vợ gì mà hơn cả mẹ thế...
Chị nên nhớ...
To bạn Bigfatball: Bạn dí dỏm thật đấy, OX mình trước cũng hay hay hát kiểu nhạc chế vui vui mình cũng vui lây nhưng đúng là ca từ bài...
Chồng mình đi uống rượu về say ngà ngà, bật bài...