Xin ý kiến, lời khuyên từ chị em.


Chả là em lấy chồng, sống chung cùng nhà chồng và vợ chồng em trai chồng nữa, cùng ở chung 1 nhà, không biết ở đây có mẹ nào ở chung như thế giông e ko a? Mới gần đây nhà em cũng xảy ra cãi vã nhưng ko phải 2 ce dâu, mẹ chồng e đang có ý kiến để tách riêng 2 thằng con zai, chồng e lại là con cả ( lấy con cả mệt thật cm ạ :() e cũng thấy hợp lý vì bà cũng thoải mái, tính cũng xuề xòa e định oánh phủ đầu tình nguyện ra riêng cơ mà ngặt nỗi vướng bố chồng, ông thì có tính gia trưởng, thích mọi thứ phải theo ý mình, mặc dù bảo bố thoáng, thoải mái ko o ép các con nhưng tư tưởng của ông vẫn còn giống các cụ ngày xưa lắm. Em cũng hơi chột khi định lên tiếng xin ra riêng vì trong thâm tâm e rất rất muốn tách ra, ko phải là ko có t cảm gì vs nhà chồng mà là muốn tránh việc xích mích giữa các thành viên c dâu- e chồng, c dâu-em dâu mặc dù hiện tại chưa có xích mích gì. Mà 2 cặp vc đều đã có con nhỏ, ở chung vs ông bà và còn bà nội chồng là cụ nội con e nữa, tứ đại đồng đường. Cm có thể cho e ý kiến về việc có nên tình nguyện lên tiếng về việc ra riêng ko hay chấp nhận con trg thì ở chung, con thứ thì ra riêng? Nguyện vọng muốn ra riêng có phải là ích kỷ ko? Vì e còn nghĩ đến bà ngoại của e ở có môi 1 mình cũng chỉ vì lấy chồng mà ko ở đc cùng bà nữa, về làm dâu nhà ng mà xa xôi vs ng nhà mình :((.