Gần đây tôi phát hiện vợ mình ôm điện thoại suốt, ban ngày cũng như đêm, chat và gọi điện trên facebook với một người đàn ông, 1 , 2 giờ sáng vẫn chat, gọi điện. Khi tôi hỏi thì nói chỉ là bạn bè, nhưng trước mặt tôi nếu có cuộc gọi đến thì tắt máy, sau đó ra chỗ khác gọi lại lại cho người đó. Có kiểu bạn bè nào giữa đàn ộng với đàn bà như thế không các mẹ? Nói ra thật xấu hổ, vợ tôi cũng chẳng còn trẻ gì, đã ngoài bốn mươi, con hai đứa, tự nhiên lại đổ đốn, mê muội. Đã nói chuyện, khuyên nhủ nhiều lần nhưng không thay đổi. Đã quá mê muôi rồi. Tôi đã nghĩ đến việc ly hôn, chỉ tội 2 đứa con, tương lai sẽ thiếu cha hoặc mẹ, sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển và cả cuộc đời. Nhưng tiếp tục sống như thế thì cũng không thể.


Xin ý kiến các mẹ trên tinh thần đóng góp và nhìn nhận khách quan.


Xin cám ơn