Xin ý kiến các mẹ về vấn đề đưa đón-lịch học khi con vào học lớp 1
Xin chào các ba mẹ!
Hiện em đang giải quyết ly hôn, giấy tờ xong hết còn chờ tòa xử nữa.
Con em gần 4 tuổi rưỡi nên còn hơn 1 năm nữa là bé vào lớp 1.
Tuy hiện giờ con ở với em, nhưng nhà chồng thì luôn lăm le khi con lớn lên sẽ đòi con về, lúc thỏa hiệp để em nuôi con, ck bắt em đồng ý rằng khi con đủ 7 tuổi thì sẽ hỏi ý kiến con, để con tự quyết định sống với ba hay mẹ như luật định.
Vậy nên nếu đến tầm đó mà em không lo được việc học cho con hợp lý em sợ bên nhà kia kiểu gì cũng sẽ viện cớ đòi con của em...
Các ba mẹ có kinh nghiệm cho em hỏi, vì em đi làm cả ngày 5 rưỡi mới tan, vậy khi con vào lớp 1 thì có thể học bán trú ( ở trường cả sáng trưa chiều) như kiểu học mầm non như hiện giờ được không? và nếu có thì việc xin học bán trú có nhiều khó khăn không ạ?
Và một vấn đề nữa đó là hộ khẩu của con, hiện hộ khẩu con đang ở nhà chồng, lúc nhà chồng chuẩn bị làm hộ khẩu ở Sài Gòn thì cũng là lúc chuẩn bị ly hôn nên em vẫn chưa có hộ khẩu ở Sài Gòn này mà vẫn ở quê. Vậy lúc con vào học lớp 1 thì giấy tờ tạm trú hay hộ khẩu của con của mẹ như vậy có bị ảnh hưởng gì không ạ?
Hiện em ở quận 2 đang làm tạm trú ở đây, hộ khẩu con thì quận Tân Bình, và em đi làm ở quận 1. Vậy nếu như em muốn xin cho con học lớp 1 trường nào đó gần chỗ em làm để tiện đón con sau giờ làm thì có khả thi không ạ?
Mong mọi người có kinh nghiệm giúp em với ạ!
Em cám ơn mọi người rất nhiều!!!
P/S: Hiện giờ, cứ tối thứ 6 thì nhà ck đón con về nhà bên ck và tối chủ nhật trả con cho em, mà mỗi lần con về từ nơi đó xong thì lại nghe con nói lại những điều mà bà mẹ chồng gieo rắc những điều xấu xa về mẹ của cháu mình vào đầu con....em khinh bỉ và tức giận quá chừng mà không biết nên làm sao....