Mình hiện nay rất cần tư vấn của các mẹ về việc có chấp nhận chồng đi lại và chu cấp cho con riêng của chồng hay không? Con riêng được tạo ra từ sự phản bội khi cả 2 vẫn là vợ chồng. Không phải con trước khi kết hôn nhé!


Ông chồng thề thốt hứa hẹn cắt đứt quan hệ với mẹ con NT3, vẫn chăm lo gia đình, tử tế với vợ và nhà vợ, thể hiện là biết lỗi nhưng 1 mặt vẫn dối trá để lén đi thăm con riêng ( 10 tuổi, con trai) và bị vợ phát hiện ra. NT3 là gái già không chồng đi xin con, hoàn cảnh kinh tế lại nghèo nên vẫn cần trợ giúp về kinh tế. Trước đó ông chồng đã mua cho 2 mẹ con nhà ấy 1 mảnh đất nhỏ ở quê của NT3.


Vợ thì tin tưởng chồng nên đinh ninh là chồng chấm dứt hẳn nhưng cho đến thời điểm này có thể khẳng định ông chồng không thể cắt đứt với con riêng được và ông chồng cũng thừa nhận rồi.


Mình muốn hỏi nếu chấp nhận thì nên chấp nhận thế nào? VD; 1 năm cho đi thăm con 4-5 lần, đồng ý cho chu cấp kinh tế không?


Còn nếu không người vợ có nên chia tay không
vì cứ mỗi lần phát hiện ra ông chồng đi thăm con thì cả nhà loạn cả lên, vợ khóc, chửi bới, không ăn ngủ được, hốc hác, khổ sở về tâm lý...


Chồng ( 58 tuổi), vợ (58 tuổi). Đã có con trai gái và cháu đầy đủ.


Mình mong nhận được sự tư vấn của các mẹ 1 cách chân thành để về khuyên bố mẹ, hic, đó là tình cảnh của nhà mình bây giờ đấy! Mình đang chán quá, chẳng biết nên khuyên bà thế nào vì bà bảo bà không chấp nhận được chuyện đi lại với con riêng và bà đòi ly hôn.