Xin chào mọi người !


Thực sự là mình đang cần tư vấn gấp, không biết hỏi ai nên lên đây nhờ anh chị gần xa vậy.


Mình 25t, con trai, ngăn nắp, sống duy vật, thoải mái, đã đi làm ( sale ), tuy nhiên về nhà rất ít nói. có gì cần mới nói thôi. hiện ở ké nhà của vợ chồng chị gái. ( rất thoải mái , chị có con 1,5t. ). Chị là người hiểu tính mình nhất.


Cuối T1 vừa rồi chị bị đụng xe, đang ở viện cho tới bây giờ.


Mẹ mình vào chăm sóc chị gái (24/24 ). Mình và anh rể chạy lên chạy xuống.


Bố mẹ anh rể vào trông em bé.


Tuy nhiên, có thể nói ông bà sinh hoạt rất là cẩu thả, mình phải nói sao đây. Nói chung là trước đây trong nhà không có con ruồi nào tuy nhiên giờ mỗi sáng thức dậy xuống nhà thì trời ơi......


Với lại chăm sóc em cũng không được tốt. Giờ nhìn cu cậu thấy tội nghiêp lắm. Trước đây khi nào cũng thơm tho, bụ bẫm, mới có 2 tháng mà giờ...


Xin nói thêm là mình nấu ăn cũng không tệ, vậy mà 2 tháng nay chị và mẹ phải ăn cơm hộp triền miên. Lý do là nhìn cái bếp mà nản...


Vấn đề của mình là sắp tới đây chị gái sẽ được xuất viện, làm sao mình hoà hợp được ông bà nội ngoại, vừa có thể nấu ăn cho chị và mẹ ( ông bà nội cũng cỡ 65t, nói chung là chế độ ăn uống, cơm cháo rất là khác với mình, chị, anh rể, mẹ mình ).


Không biết mọi người có hiểu được tình cảnh của mình không chứ giờ nhìn chị và cháu mà muốn khóc. từ bữa giờ cứ đồ hộp, đứa cháu thì còn nản hơn, ông bà nội không biết có thương nó không nữa mà thấy chỉ toàn kiểm soát nó không à, chẳng thấy nó thoải mái gì. tại nó hiếu động lắm .


Anh rể thì chẳng bit nấu nướng gì mấy, theo mình thấy là lười nữa là khác.


Mọi người giúp mình sắp tới phải làm sao đây cho phù hợp chứ trước đây 2t mình 62kg giờ có 59.


Cần lắm những lời tư vấn ..


Mình viết bài lần đầu tiên nên có gì mọi người đừng trách cứ nha


Cảm ơn nhiều lắm.