Chào mọi người,


Trước hết em là một thằng nhóc 17 tuổi ham chơi hơn ham học.


Vì như thế nên kết quả cuối năm 11 của em rất tệ. Nói thẳng ra là em Ở-LẠI-LỚP.


Mẹ em rất đặt nặng truyền thống gia đình, vì trong họ không có ai ở lại lớp cả.


Nếu mẹ biết kiểu gì em cũng ra gầm cầu ở.


Hiện tại thì kết quả chưa được thông báo, nhưng sớm muộn cuối tuần này mẹ em cũng biết.


Vậy cho nên, em muốn nhờ sự giúp đỡ của mọi người.


"Làm sao để em mở lời với mẹ?"


Em không thể nào nói thẳng với mẹ là "Mẹ, năm nay con đúp" hay là "Năm nay con ở lại rồi"


.


Được biết webtretho là diễn đàn của những người mẹ, vậy nên với vai trò của một người mẹ, các chị, các mẹ sẽ xử lí ra sao nếu biết được thằng con của mình đúp 1 nam (Dĩ nhiên giận dữ là chuyện tất yếu)


.


Mong mọi người giúp đỡ em, để em có thể mở lời với mẹ và hướng giải quyết!


Em xin cám ơn.