Xin chào các Mẹ thông thái !!!


Em năm nay 27 tuổi,lấy chồng được gần 1 năm và đang có bầu được 4 tháng rồi, em có chuyện này muốn nhờ các Mẹ tư vấn gấp gấp cho em, vì hiện giờ em đang bối rối lắm ah...


Chuyện là Chồng em là con trai duy nhất, nhà có 2 bà Chị chồng đã lấy chồng và ổn định cả rồi. Đất nhà chồng cũng rộng rãi, trước khi cưới Bố chồng em có xây cho tụi em 1 phòng nho nhỏ để tụi em về ở cùng Ông bà. Nhưng đúng là ở cùng rồi nhiều vấn đề phát sinh quá, vấn đề ăn uống sinh hoạt giữa 2 thế hệ thật khó lòng mà dung hòa được. Em đi làm về muộn mời nấu cơm trưa và tối được, Mẹ chồng ở nhà nấu thì chồng và con trai chê không nuốt được (Mà công nhận em bầu bì thế càng khó ăn, em cũng không ăn được mặc dù em chẳng bao giờ dám phàn nàn).


Thế là Mẹ chồng một mình 1 mâm, 1 niêu, không chờ em về nấu rồi ăn cùng, BC thì chờ ăn cùng với tụi em. Được 1 time thì em không chịu được xin cho vợ chồng em về nhà em ăn cơm (Nhà em cũng neo người, BM em mất cả rồi, còn cô em gái năm nay học lớp 12, cũng cần có người kèm cặp nên 1 ngày em đi lai 20km, ăn 1 nơi, tối về ngủ 1 nẻo.


Nhưng quả thật em thấy thế mãi cùng không ổn, đi lại nhiều em cũng mêt, sắp tới lại sinh con rồi thế nào ?


Em có chút tiền muốn mua nhà ở riêng, mua nhà thi do em cả thôi, Chồng em nói thật là lương cũng thấp, không đủ tiêu. Nhưng BC nhất định không cho ở riêng, bảo phải ở cùng chăm sóc BM, MC thi không có ý kiến gì. Chồng em cũng muốn ở cùng với BM, 2 VC cãi nhau mãi. Nay chồng em đồng ý ở riêng thì vẫn hậm hực lắm, bảo tất cả chỉ vì con, chứ Anh chẳng muốn tý nào...


Các Mẹ thông thái tư vấn dùm em, em nên ở cùng với BM rồi xin ăn riêng, vì ít ra 2 VC 1 mâm còn đỡ hơn là để MC ăn cơm 1 mình, hay em nên ra ngoài hẳn. Số tiền đó của em mua mảnh đất rộng để dành bgio có tiền thì xây (Vì nhà chồng em đang ở diện quy hoạch treo, trước sau cũng phải đi). Em ở riêng nghĩ cũng thương BC, vì ông hiền quá, bị MC bắt nạt, nấu ăn chẳng ra sao... khổ thân Ông lắm. Mà ở riêng Chồng hậm hực cũng chẳng sung sướng gì... Quả thật em hiểu nỗi khổ của Chồng em, bên Vợ bên BM, nhưng MC em đúng là tính chẳng giống ai, khó sống quá.


Các Mẹ cho em ý kiến nhé, cảm ơn các Mẹ nhiều nhiều.