Mình rất buồn. Bọn mình kết hôn đc hơn 5 năm có với nhau một trai một gái mình là một cô gái cũng khá xinh đẹp làm nghề bác sĩ nhưng lại chọn anh một người lao động tư do ở nươc ngoài. Mình cảm thấy rất hp vì công việc ổn định con cái có gái có trai chồng thì năm về 1,2 lần. Mình luôn tin tưởng chồng cho đến ngày hôm đó cách đây 2 tháng chồng muốn chát sex với mình nhưng mình k đồng ý vì sợ qua mạng... Và cũng vì mấy ngày đó mình đang mệt nữa nên chồng cũng k ép mấy ngày sau mình vô tình đọc đc những dòng tn trên fb của chồng liên tục nt với người yêu cũ, mình biết mật khẩu chồng nhưng lại k cho chồng biết điều đo và lén theo dõi vậy thôi mặc dù vẫn tin tưởng. Đọc tin nhắn minhd mới phát hiện ra rằng họ từng quan hệ và ngày xưa yêu nhau ở xa vẫn gửi ảnh sẽx cho nhau nhưng sau vì k hợp tuổi... Nên chia tay chồng từng kể vậy. Đọc tin nhắn mới biết rằng chồng cứ nằng nặc đoi cô ta gửi ảnh nude để nhìn bảo là nhớ và muốn nhìn cái đó của nó. Mình sụp đổ và k tin vào mắt mình nữa. Mình rất đau lòng. Khoảng trong 3,4 ngày gđ thường xuyên và nt thường xuyên. Mình phát hiện thêm hè năm ngoái ở bên anh cũng có kết bạn fb với em gái con đó nt bthuong hỏi thăm sk thôi, mình phát hiện và bắt anh xoá nhưng có một hôm lúc say anh nt hỏi cô em số điện thoại chị gái nhưng nhầm sang máy mình sau anh bảo là thằng em mượn máy nt mình tin nhưng giờ mới phát hiện ra đó là người yêu cũ. Co ta cũng đã có gđ và con rồi nhưng nc rất là muốn nũng nịu lôi kéo chồng mình nt đọc tin thì họ mới liên lạc lại. Mình nói bóng gió với chồng nếu phản bội dù trong suy nghĩ anh sẽ mất em và con... Rồi k thấy a nt gđ cho cô ả nữa cô ta nt trách móc sao gđ k nghe nt k nt lại. Sau đó mình nói cho chồng biết là mình biết điều đó anh sợ van xin mình k cho găpk con k cho con nghe đt anh ốm 1 tuần liền suy sụp khóc lóc cầu xin. Mình bảo là k tha thứ anh tự hứa từ bỏ thuốc lá nhậu nhẹt ... Mình giận đúng 1 tháng sau vẫn cho gặp con mình k gặp. Anh suy supk nên bỏ việc ở lại đo về nhà với mình và con. Anh cầu xin đủ đường về đc hơn 1 tháng rồi anh thay đổi hoàn toàn k hút thuốc k nhậu nhẹt la cà như ngày trước mình cũng đã tha thứ nhưng tronh lòng mỗi khi nghĩ đến lại k chấp nhận đc và cũng k có niềm tin để tin những lời anh nói rằng lúc đó chỉ vì anh rất muốn nhìn cái đó mà mình k cho nên đột nhiên vọc điện thoại rồi nt thế chứ fb cũng k kết bạn. Anh chỉ là bột phát thế thôi chứ k có ý đinhj là bồ bịch... Hic nếu như mình k phát hiện ra thì mọi chuyện sẽ đi đến đâu. Và giờ mình k có niềm tin nữa mình sợ ghê tởm ngừoi chồng mà mình hết mực yêu thương này, sống vì con và vì mình rất yêu anh ta nhưng lại k quên đc những điều này. Hãy cho mình lời khuyên!