Mình là một trong số những member có mẹ chồng tốt. Mẹ chồng mình là người rất đảm đang tháo vát, một tay bà quán xuyến tất cả công việc trong nhà. Bà vừa chăm sóc ông, cô em út, vừa bán hàng, vừa dọn dẹp bếp núc.
Vợ chồng mình cưới nhau có nhà riêng để ở, nhưng sau khi mình đẻ, bà không thể về nhà riêng của bọn mình được vì bà vẫn phải bán hàng,chăm sóc ông và cô út. Vì thế bọn mình đã quyết định về ở chung với bố mẹ chồng.
Bà chăm sóc bé con nhà mình rất tốt (có thể nói bà chăm sóc bằng tất cả tình thương của bà). Bà cũng chăm sóc mình rất chu đáo. Bé con nhà mình rất bám bà. Còn mình thì ngược lại, do mình được nuông chiều từ bé nên chẳng biết làm gì,làm việc gì cũng đoảng và rất hậu đậu, bà có trách móc mình nhưng mình biết bà làm vậy để mình cố gắng lên.
Có một vấn đề này mình xin nhờ mọi người tư vấn giúp. Em gái thứ 2 của chồng em sắp đẻ, bên nhà chồng nó thì chẳng có ai giúp đỡ được, chồng thì đi công tác quanh năm, một tháng đi 29 ngày ý, bà thương con nên đón con về chăm sóc. Hiện giờ một mình bà phải chăm sóc: ông, em gái út, em gái thư 2, con gái của em gái thứ 2, và con gái em nữa. Bà vẫn luôn nghĩ trong đầu là bà sẽ chăm sóc được nhưng em biết bà không thể vì gần đây bà rất yếu, (cách đây 2 tuần bà phải truyền đạm vì quá sức). Ông nội thì cũng chỉ trông được con bé lớn, chứ không nấu ăn hay ru bé con nhà em ngủ được, cô út thì đi học cả ngày. Vì thế em bàn với chồng em là về nhà riêng ở và thuê người giúp việc, nhưng việc thuê người giúp việc rất khó vì bà không bao giờ đồng ý. Bà luôn nghĩ người giúp việc sẽ hại cháu bà, ăn cắp tài sản, vì bà đọc báo bây giờ thấy toàn thế nên bà bị ám ảnh. Bà bảo có chết bà cũng không đồng ý giao cháu cho người giúp việc.
Bây giờ em phải làm thế nào đây, em không thể nghỉ việc ở nhà trông con được, nhưng nếu cứ để bà cố thế này thì em không yên tâm. Với lại từ xưa đến giờ công việc trong nhà toàn là bà quyết định, bà bảo không thì chồng em đố dám cãi, bà bảo không được thuê thì chồng em cũng chẳng dám thuê người giúp việc. Em buồn quá!!!!!!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình đã từng trải qua giai đoạn bà chăm 2 đứa nên rất...
nếu không "cãi" được bà làm theo ý mình thì cứ...