em năm nay 26 tuổi có gia đình và 2 cô con gái ,1 bé được 2 tuổi rưỡi còn 1 bé được 3 tháng tuổi. từ khi sinh bé gái thứ 2 vợ chồng em cãi nhau thường xuyên mà phải nói chính xác hơn là anh hay chửi em và đánh em nữa. rồi em cũng nhờ gia đinh bên nhà chồng can thiệp nhưng mọi người khuyên em là mình la đàn bà nên nhị chồng đi,với giờ vợ chồng em đã có tới 2 mặt con với nhau rồi nên nghĩ tới con mà nhị anh. và từ đó dù đúng hay sai anh có chửi em đều im lặng thứ nhất là nhị anh và thứ hai la nêu em có nói lai thì anh sẽ đánh em liền nên em cũng sợ. chồng em lại rất thích đánh bài, có ai gọi điện dủ là anh bỏ lại tất cả dù là ngay hay đêm khuya để đi đánh luôn không cần quan tâm tới vợ con. và cái quan trọng nhất là giờ em thấy là anh cũng không còn tình cảm gì với em nữa, anh sống với em rất lạnh nhạt nhất là từ khi em hạ sinh thêm 1 cô con gái nữa mà không phải là con trai.anh còn thương xuyên giao tiếp với em bằng những ngôn ngữ thô tục( như là may tao, rồi còn sưng bố với vợ....) mọi người hai bên gia đình thì khuyên em là giờ sống vì con cố sống cho con nó có cả bố và mẹ. em cũng không có ý muốn bỏ anh nhưng cũng mong anh hãy biết là em là vợ cua anh. nhiều lúc em nghĩ là 2 vợ chồng em nên sống xa nhau 1 thời gian xem thế nào. mọi người cho em lời khuyên giờ em nên làm thế nào? mà giờ thì em không thể nói chuyện với anh được vì chỉ nói tới câu thứ 2 la anh khùng lên và chử bới.