Em đã có vợ và 2 con trai. Vợ chồng em lấy nhau năm 2014 một cuộc tình diễn ra nhanh chóng gặp nhau quen nhau và đi đến kết hôn trong vòng 1 tháng trời. Hồi đó quyết định cưới cũng là vì chán đời các bác ạ. Thật ra trong lúc quen vợ em bây giờ thì dm cũng có yêu tha thiết 1cô gái nhưng vì hoàn cảnh 2đứa ở xa. Về nhà báo cáo với bố mẹ thì mẹ em phán 1 câu xanh rờn mà bây giờ cứ nghĩ tới là em buồn. Em thì ở tây nguyên mà hồi đó thì em yêu người con gái ngoài bắc. Nam định ạ vì quê em cũng nam định. Các ạ mẹ em nói là lấy ở đây thì tao cưới cho còn lấy ngoài bắc thì tự lo mà cưới. Vậy là em chán đời lên mạng chơi lướt zalo quen đc vợ em trong vòng 1 tháng là cưới luôn ko suy nghĩ. Nói chung là em sống với vợ em ko có tình cảm gì cả. Bây giờ các bác cho em lời khuyên với ạ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nhưng là thằng đàn ông dám làm dám chịu thì:
1. Hỏi vợ muốn nuôi con hay ko? Nếu vợ muốn nuoo...
Rồi giờ muốn sao? Muốn bỏ vợ cưới người khác có tình...