Em không biết phải nói sao cho các mẹ hiểu hết nỗi lòng và sự ngổn ngang của em lúc này. Trong lòng em có rất nhiều tâm sự, lo lắng mà ko biết bày giải cùng ai. Nay em vào WTT kể về chuyện của gia đình mình, mong các mẹ đồng cảm và cho em lời khuyên, em phải là sao trước hoàn cảnh gia đình thế này.
Em và chồng quen nhau từ hồi học phổ thông, nhà cách nhau 10p đi xe máy. Em là con một còn anh là con trưởng trong gia đình có 2 anh em. Hồi đi học chúng em wen nhau lén lút vì mẹ em cứ 1 mực cấm đoán ko cho em quen ảnh, cũng buồn chia tay rồi nối lại mấy lần. Rồi anh đi bộ đội, ở nhà mẹ em bắt em phải lấy chồng nước ngoài( vì em có thân nhân bên mỹ), lúc đầu thì định làm giả để em wa đó làm rồi trả tiền thuê người kết hôn, em thấy mẹ em khổ vì em wá nên cũng có ý định wa đó rồi 1 thời gian về đón ba mẹ và anh wa bển, nhưng người đó lại lật lọng, ko chịu kết hôn giả mà đòi ăn ở với em thật, có con mới dễ làm giấy đi, em ko chịu bỏ lên sg tìm việc làm chờ anh xuất ngũ, mẹ em cũng giận em nhưng thời gian cũng nguôi. Em cũng thường xuyên về thăm anh. 2 năm sau. Ngày anh về thì em cũng về quê, tụi em lại nối lại tình xưa. Lần này em nhất quyết ko để bất kì ai có thể xen vào tình cảm của tụi em. Anh về đc vài tháng thì tết, em thuyết phục anh đi tới gặp gia đình để xin phép cho 2 đứa đc quen nhau và anh đã đồng ý. Tết anh ra nhà chúc tết ba mẹ em rồi xin phép hứa hẹn sẽ lo cho em, thì mẹ em cũng đồng ý vì thấy em kiên quyết wá.
vài tháng sau thì mẹ anh mở tiệm internet cho anh làm tại nhà, em cũng dự định sẽ bán shop quần áo nhưng ẹm em cũng đòi làm tiệm net, ban đầu em nhất định ko làm, vì em con gái mà làm cái đó ko hợp, vả lại em ko có anh chị em gì làm 1 mình em ko làm nổi, nhưng mẹ nói nếu ko làm net thì mẹ ko cho làm cái nào khác. Vậy là em đi vay NH để mở tiệm, vì cũng muốn sau này 2 đứa gom lại làm chung với nhau. Lúc đó tiệm 2 đứa đều làm khá nên cuộc sống cũng dễ thở hơn, định khi nào cưới thì gom lại làm 1. Mẹ em thời gian đó cũng vui vẻ với anh, sống thoải mái dễ chịu hơn.
Rồi lại NH tăng, nhưng em cũng gánh nổi đc, tiền hàng tháng trả NH lãi và vốn cũng còn dư, nhưng mẹ em nói trả lại NH vậy thấy uổn wá, mẹ bàn là bán miếng đất ruộng của mẹ để trả dứt tiền NH, rồi mỗi tháng em góp cho mẹ chừng nào đủ thì thôi. Em thấy mẹ lo cho em vậy em cũng mừng, rồi tháng ít tháng nhiều, mẹ thấy em đưa tiền ko nhiều nên khó chịu, đòi quản lý luôn cái tiệm, giữ hết tiền, em way sang làm thuê cho mẹ, ngày cho em 40 ngàn.
Thôi thì mẹ mình chứ có phải ai mà tính toán, em cũng đồng ý. Em cũng có bàn với mẹ là nữa tụi em cưới rồi xin mẹ cho em cái tiệm để 2 vc gom lại làm chung, mẹ cũng nói ko cho em thì cho ai, mẹ già rồi làm sao trông tiệm đc. Em thấy an tâm nhiều vì ít ra mẹ cũng đã hiểu và thương tụi em hơn trước. Nhưng rồi......
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Bạn nên nhớ, người chung lưng đấu cật với bạn suốt đời sẽ là...
_ra đây làm gì, biết gì đâu...