Lần đầu tiên phải up bài xin các mẹ cho e lời khuyên, lúc này e rất rối ko biết làm thế nào cả.


Chồng m có bồ. M mới phát hiện ra hôm trc khi đang nấu cơm có cuộc gọi dt của 1 số lạ. Báo ck đang ở cùng 1 con, xuống mà mang ck về. Thế là m và mẹ ck m cùng đi. Xuống đến địa điểm đó gặp ng kia hoá ra đó là mẹ đẻ của con bồ. Bà ý ngăn con ko đc đành phải gọi. Vì ck m lừa nó vay bnhieu tiền nặng lãi cho giờ bà ý phải è cổ ra trả nợ nên mới gọi. M và mẹ ck như phát điên. Nó trốn ở trong nhà chúng nó thuê mở quán karaoke. Chờ đến 10h đêm nó ko mở m ra đập cửa. Mẹ ck m chui đc vào cửa sau. Mở đc vào nhà thì chỉ bắt đc ck m. Con kia ko có ở đó. Mẹ ck m khóc lóc chửi bới thằng con trai. M giả vờ đau bụng (m đang mang thai đc 2 tháng) xong lên xe đi về. Lên đc đến taxi m mới oà khóc nức nở. Đau ko chịu đc.


Đêm nó mò về nhưng m khoá trái cửa nó ko vào phòng đc đập cửa ầm ầm. Xong mẹ ck m lên đuổi nó nó cũng đi.


Ngày hôm sau con phò kia nt cho m. Nó bảo chị mang ck c về đi. E ko dụ dỗ gì ck c cả. Xin lỗi vì xen ngang vào cs của 2 vc m. Lúc nó biết m đang có bầu mới biết nó bị lừa. Nó từng ly hôn ck, có con gái sắp lên lớp 1 rồi.


M nc với nó rất tử tế. Nó bảo ck m nói gd ko hp, vc ngủ riêng đã gửi đơn ra toà giờ sống chỉ vì con. Nó tưởng thật nên nó thương. Nó đi vay tiền nặng lãi đưa cho ck m làm ăn cũng mất hết. Mà nó cũng có thai đc 4 tháng, nhưng trốn mang đi bỏ xong định chia tay luôn. Ck m biết uống 2 lọ thuốc thần kinh tự tử. Phải vào viện rửa ruột. Nó xl các kiểu vì nó sai, giờ cũng quá sợ con ng ck m rồi.


Ck m làm bảo vệ ở trường cd, cách ngày đi trực 1 ngày hoá ra là ở với nó. Về nhà đối xử với vợ con vẫn rất tốt. Rất thương con, con m bện bố năm nay 2,5tuoi. Giờ ck m xin m tha thứ. Chấm dứt với con kia để trở về gia đình. Chấp nhận ko đi làm ngoài nữa chỉ ở nhà làm cho nhà ko đi đâu.


M có nên tha thứ ko. M vẫn còn t.c với ck. Thương con cả đứa còn trong bụng. Các mẹ cho m lời khuyên với! Thấy khó quá các mẹ ạ


Gởi từ ứng dụng Webtretho của bichii