Mình đang mâu thuẫn không biết nên làm thế nào, mọi người cho mình lời khuyên nhé.
Vợ chồng mình đang mâu thuẫn sâu sắc và đã nghĩ tới chuyện ly hôn. Lão chồng mình bây giờ ko xem gia đình nhà vợ ra gì? Mình bị thất nghiệp khi đang mang bầu ( vì hết hợp đồng lao động nên cty ko ký thêm thế là nghỉ), gia đình mình ở cùng với ông bà nội mà trong nhà còn có 2 em của chồng. Chồng đi làm nhưng lương chỉ hơn 2tr chỉ đủ cho mình lão tiêu dùng. khi biết mình nghỉ việc ông bà ngoại có nói mình về bên phụ giúp vì ông bà có buôn bán nhỏ. Mình về nói với chồng và mình sang bên làm sáng đi tối mình mới về. Hàng tháng ông bà trả lương đầy đủ có dặn mình nên dành dụm mà lo cho việc sinh nở sau này. Vì ở chung đụng nên ít nhiều cũng xảy ra mâu thuẫn, khi mình sinh xong mâu thuẫn đó rõ rệt hơn cả bmc lẫn ace chồng. mình đã nói chuyện với lão tính chuyện xin ra sinh hoạt riêng( vì oba nội có mấy phòng trọ khép kín ngay trong nha) nhưng lão ko đồng ý với lý do là sẽ mất đi một khoản thu từ phòng trọ cho oba. tết mình xin về ngoại chơi, trước đó con mình bị đi ngoài nên một lần nữa mình nhắc lại chuyện ra riêng. Thế là hôm sau đưa thuốc tới cho con và nói với bố mẹ mình là trả mình về ngoại vì đòi ra ở riêng đòi tách hộ khẩu. Từ đó là ko tới thăm con nữa, mình đã rất bực mình về hành động đó của lão.bố mẹ mình cũng đã ko ưng gì hành động đó của lão rồi. Ra tết mình về và mình cũng đã nói thẳng với lão cần phải có trách nhiệm hơn với vợ con, mình sẽ ko đóng tiền ăn hàng tháng cho nữa kệ lão lo. không biết vì thế hay ko mà lão mấy hôm sau lão cũng bỏ việc với lý do lương thấp về làm tcthat nghiệp. Và chẳng bàn bạc gì với vợ, không hề nói một lời nào. Mình chỉ biết và đoán khi lão gọi điện thoại cho bạn.có hôm mình về ngoại chơi hơi lâu thế là lão đưa đơn đòi ly hôn, mà từ khi tới nói trả mình về ngoại là lão ko hề qua thăm bên ngoại. kể cả lúc mình đưa con về chơi cũng ko thèm tới thăm con, mình thấy bực nên ở lại chơi hơi lâu thế là đưa đơn qua đó. Đơn thì mình ký rồi, vì mình cũng ko còn tình cảm gì với lão nữa. Lão còn trách mình ko lấy tiền hồi môn lúc cưới ông bà ngoại cho về cho lão xin việc, mà tiền hồi môn cũng có nhiều nhặn gì cho cam, ông bà ngoại cho một ít để mà dùng khi có việc thật sự cần thiết, ốm đau. Mà xin việc của lão ko chắc chắn chút nào,chồng đã ko làm được gì rồi mình phải để phòng thân lỡ khi con đau ốm. Mình ko muốn dựa dẫm vào ông bà nội( mà oba cũng có gì đâu,còn phải lo cho 2 em của lão nữa) Nhưng lão này có tính ích kỷ đã quen dựa dẫm vào ông bà. Mọi người nghĩ gì khi có một người chồng mà ko thèm tới thăm con vì sỹ diện đã nói với ông bà trả về ngoại? Bây giờ mình đang ở nội đang chán nản vô cùng, muốn về ngoại giờ cũng phải nhịn.Chưa hề dưa cho vợ một đồng để mua sắm cho con mà đã bão mình có tiền giữ cho mình tiêu. Mà từ khi lấy chồng mình chưa dám sắm một bộ đồ cho đẹp,chưa dám tiêu sài gì cho bản thân. Giờ mình muốn ly hôn nhưng mình lại thấy tội cho con, con còn quá nhỏ. Mình nên làm thế nào, mình cũng ko ưng bmc vì ko nói được con, bm lão nói lão cũng ko nghe nữa chứ. Mình cũng sợ sau lại mâu thuẫn giữa việc giáo dục con của mình với ông bà. Mình nên thế nào đây? Mọi người cho mình lời khuyên với?
Nhiều người khuyên mình nên nghĩ tới con,gia đình nào cũng có việc này việc nọ, nhất là gia đình trẻ. Mình mới cưới hơn một năm,sống cảnh chung đụng...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
- Bạn có bố mẹ suốt ngày dằn vặt, khinh thường nhau
- Bạn có 1 người bố kg quan...
Bạn ly thân hay ly hôn thì chỉ làm thay đổi trạng thái hôn nhân của vc bạn thôi, ko làm ảnh huởng tới quyền làm cha...
Đáng nhẽ ra, lúc thằng chồng bảo là trả về ngoại, thì bạn phải bảo là bố mẹ anh mang cau...