các anh chị ơi, giúp e với ạ, em năm nay 23t ck e 27t, vk ck e mới cưới nhau dc 5thang, nhưng có con trai đc 1t rồi ạ, tức là bọn e có con 7thang rồi mới cưới, cuộc sống của bọn em rất hp trước khi cưới, sau khi cưới rùi hp tan vỡ, gd ck chê em học ít nhà ko dc giàu có nên rất coi thường em,lúc nào cũng nói mỉa mai e, ae nhà ck vào nhà e nhìn em cũng không chào ko hỏi em lấy 1 câu nào,đấy cũng là lý do bọn e cưới muộn đó ạ,(gd ko đồng ý) thật ra trong thâm tâm e cũng không muốn cưới 1 ngừoi mà gia đình không đồng ý,(lúc e có bầu ck e cũng nói ko lấy dc e chỉ sống dc với e thôi) :((cho đến khi gd cho cưới em cũng không muốn cưới 1 chút nào , nhưng vì con , vì bme sinh ra mình nên e chấp nhận cưới, nói cưới cho oai thôi chứ cũng chỉ là đky kết hôn và báo hỉ thội,e thiệt thòi quá đúng không ạ, e cữ nghĩ cs sẽ đơn giản ,nhung không đơn giản tý nào, lúc nào cũng bị dòm ngó, moi móc chuyện e học it, đủ điều,ck e thì bênh e ( nói thật ck e bênh là vì sợ e vác con zai e bỏ về thôi ạ ,), nhưng dạo này hay mắng em vì ăn cơm xong ko lấy tăm cho mẹ ck,e nói chuyện to với mẹ ck bảo em láo xược ( mẹ ck nàng dâu ko dc tốt ạ, mck chê e học ít nhà nghèo ngày nào cung mang chuyện đó để đay nghiến e),vk ck nhìn thấy nhau như kẻ thù vậy.e lấy ck xa 1 thân 1 mình nơi đất khách quê người chẳng biết tâm sự với ai, nhiều lúc e thấy mình như mắc bệnh trầm cảm vậy, muốn đi đâu cũng k dc đi, muốn về nhà bme đẻ chơi cũng phải hỏi mọi người cho đi mới dc đi, ( nhiều lần hỏi nhưng ko cho về) e sống ở HN cũng lâu rồi bạn bè cũng có nhiều, từ khi lấy ck ko còn nổi 1 người bạn, e là cô gái bt như bao người khác , hay nói ,hay cười, vui vẻ với bạn bè vậy mà giờ lại trở thành con người vô cảm sống thầm lặng, mỗi lần buồn chỉ biết ôm con, rồi nhìn ra cửa sổ nhìn về phía trước ko biết cuộc đời mình sau này sẽ như thế nào, em thật sự mệt mỏi e muốn mình điên lên để mọi uất ức tan biến, đện giờ trong đầu e lúc nào ngày nào cũng hiện lên chữ ly hôn, nhưng e không biết mình bắt đầu từ đâu nữa, đúng là số phận, có rất nhiều người nhưng lại chọn phải người không thộc về mình, e phải lam sao đây ạ, giúp e cho e lời khuyên với, tất cả những gì e làm đều vì con zai e, khi e có bầu đã chịu nhiều tai tiếng dòm ngó của mọi người, nên e ko sợ điều gì cả,
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Anh nghĩ khó khăn của gia đình chồng với con dâu thì ở nhà nào cũng có em à! Nó chỉ là việc thể hiện ra nhiều hay...