Em không biết nên bắt đầu từ đâu nữa. Có lẽ em nên bắt đầu từ 5năm trước, em và mối tình đầu (ng ấy học chung em từ cấp 2, tốt nghiệp cấp 3 thì chính thức wen nhau gđ 2 bên cũng vun vén đợi tốt nghiệp đh thì cưới). Em và ng ấy trót vượt wá giới hạn và em có thai. Nhưng khi đó a ta đã muốn xa em để theo đuổi 1 cô bé mới lớp 10, a ta đòi ctay và bảo em bỏ bé. Em bảo sẽ nuôi 1mình thì a ta gọi về bảo mẹ em đi mà giải quyết đưa bé cho lẹ đi a ta ko cưới ko phải con a ta. Gđ em là gđ toàn nhà giáo đã rất shock gọi ngay cho em khi em đang học trên giảng đường. Em sợ nên ko dám về nhà. Em tìm về nhà a ta xin pa mẹ a ta júp đỡ thì họ bảo ko liên quan đến họ. Đau đớn, hụt hẫng ko biết phải đi đâu khi mà nếu tính tất cả tài sản khi đó em có chưa tới 700k. Em ko dám về nhà, ko nơi nào để đi. Em đón xe về vũng tàu lang thang và lang thang. Em nhìn biển hàng jờ mún chết đi cho xong nhưng em ko thể bắt con em cùng chết. Em cứ đi đi mãi và kiệt sức... Em tỉnh lại trong bv, 1cặp vc đã cứu em khi em ngất trên bãi biển. Nghe hoàn cảnh em họ ngỏ ý júp em việc để jữ bé. Theo a chị ấy về tp em đc chăm sóc tận tình hàng ngày em chỉ cần nấu ăn và chơi với chị cho đỡ buồn vì vừa mất con lần thứ 5.( a chị ko thể có con mà phải thụ tinh). Gần đến ngày sinh em khóc suốt vì tủi thân và thương bé. A chị ngỏ lời sẽ nuôi dùm em. Suy nghĩ, hàm ơn em đã khai tên chị khi sinh. Con trai em thành con a chị. Em đã trốn chạy vì em sợ em ko đành lòng xa con bé sẽ phải chịu khổ. Em quay về xin gđ tha thứ, đi học tiếp, tốt nghiệp và tìm đc ng đàn ông của đời mình. A thông cảm quá khứ của em, khuyến khích em đón con về. Em tìm đến nhà a chị ngôi nhà mà tuần nào em cũng đứng len lén nhìn con. A chị vui khi gặp em nhưng cũng buồn vô hạn. Nhìn con quấn quýt bên a chị em ra về. Em ko muốn csống con xáo trộn, ko muốn ân nhân buồn và hơn hết em ko có tư cách...
Có lẽ csống em đã là kết có hậu khi ox mua nhà kế bên nhà a chị ấy cho em đc gần con và em lại thành mẹ nuôi bé và có với a đứa con trai kháu khĩnh. Nhưng mới đây về wê em mới bik vì 1tai nạn ng y đầu ko thể có con nữa ata lại là con 1. Gđ a ta tìm đến nhà em mong tìm đứa cháu trai năm nào vì nghe đồn em đã sinh bé. Em đã bảo em bỏ rồi. Gđ đó xin gặp mặt thui chứ ko dám xin nhận lại. Gđ em, ox em và cả pa mẹ nuôi bé khuyên em cho gặp. Nhưng, em đã ko dám nhận con vì sợ bé tổn thương nếu jờ em cho gặp thì là vô ích sao? Em đau lòng wá. Em đáng trách nhất nhưng em xin cho em lời khuyên. Nhìn a ta và gđ a ta em thấy thương hại. Nhưng ảnh hưởng tới con em em ko muốn. Và xin cho em hỏi gđ a ta có jành dc quyền nuôi bé hay nhận bé khi cm a ta chỉ có bé là con ko?