Dưới đây là bài viết của em trong blog. Nhưng tình trạng càng ngày càng tệ, ko còn cách nào cứu vãn nữa. Gia đình em đang rất bất lực và đau khổ ko biét phải làm gì. Trong khi " nó" ngày càng trở nên bất trị hơn từ mấy năm nay rồi. Xin làm ơn chỉ cho gia đình em một con đường tìm thấy ánh sáng cho nó. Châm thành cảm ơn ạ:100::100::100::100:
Nó!
Đăng ngày: 07:05 09-08-2010
Thư mục: Tổng hợp
Lại 1 lần nữa nó lừa bố mẹ nó, anh chị nó, gia đình nó.
Nó đòi bằng được đi học thêm (chắc chắn là để có cớ nó xin tiền bố mẹ nó). Nó đã xin tiền đóng học phí 2 lần và tiền đi cắm trại 1 lần.... Cuối cùng nó chả đi đâu cả mà chỉ cắm đầu vào vào mấy quán Internet và chat chit. Không hiểu nổi nó bây giờ mình cảm thấy căm phẫn và bất công cho những trẻ em nghèo nào bị bố mẹ bỏ quăng quật vẫn sống tốt và vươn lên. hay những em bé bị khuyết tật bất hạnh từ bé vẫn ngoan ngoãn và hiền lành, học hành giỏi giang, Tất cả những em ấy phải đẻ cho người khác kính nể về tài năng và nghị lực. Còn .... nó...... uh nhỉ, nó cũng là đứa bị khuyết tật, nhưng không phải khuyết tật về thân thể mà nó bị khuyết tật về tâm hồn. Nó không biết đúng sai, ko biết hối lỗi ko biết tự trách nhiệm với bản thân. Để mỗi lần bố mẹ nó trách móc mắng mỏ nó liền bày trò tuyệt thực để dọa bố mẹ. Chắc chắn nó làm thế để cho bố mẹ sót nó mà thôi ko khép chặt kỉ cương với nó nữa. Ko đếm hết được những lần nó xin lỗi và vân vân,,,..... nó là đứa siêu lừa, siêu lặt lọng. Không một ai có thể tưởng tượng được nó siêu cao thủ đến mức nào.
Lần này, ko đóng học phí, mấy lần thầy nhắc về đóng tiền vẫn ko đóng, mà làm j còn tiền nữa mà đóng, chát chit điện tử hết rồi. Nhắc mãi ko được thầy đuổi về lấy tiền đóng học từ hôm thứ 3 tuần trước, Nó cũng về luôn (bó tay với nó luôn).
Thế là từ thứ ba tuần tuàn trước nó vẫn giả bộ đi học như thường, sáng đi học về mẹ nó hỏi đi đâu nó trả lời " con đi học", chiều về hỏi nó vẫn " con đi học">>>>>>>> đến tận thứ 6 tuần sau thầy gọi điện cho chị nó thông báo nó bị thầy đuổi vì ko đóng học phí. Hôm nay thầy thông báo với gia đình nó và hỏi xem từ hôm thứ 3 đến giờ nó đi đâu? >>>>>> chắc chắn lại điện tử rồi.
Tối về mẹ nó hỏi nó: mấy hôm nay mày đi đâu?
Nó: Con đi học.
Mẹ: Học ở đâu?
Nó: Con học ở trường.
Mẹ: Trường nào, học cô nào, thầy nào?
Nó: Học ở trường con, học toán thì học thầy Sỹ. (hic thầy Sỹ là thầy chủ nhiệm vừa gọi điện thông báo với gia đình nào nó bị đuổi)
Lần này mẹ nó điên loạn thực sự, ko thể tha thứ cho nó được nữa. Mẹ nó đã nghe quá nhiều tai tiếng về nó rằng: nó vay tiền của rất nhiều bạn bè nhưng ko trả, hay nó lừa dây truyền vàng và khuyên tai của một con bé hâm hâm ở trong làng để bán lấy tiền..........
Mẹ nó cấm nó ra khỏi cửa và còn có ý định làm cửa để nhốt nó trong nhà. Mẹ nó sợ mất nó, Thôi ko cứu được phần "người" của nó thì giữ lấy phần "xác" của nó vậy. Nhỡ đâu để nó "xổng" mãi thế này , mẹ nó lại mất nó mãi mãi.
Nó thấy mẹ ko cho ra khỏi nhà, nó lại tiép tục chiêu bài "tuyệt thực". Bài này cũ và ko còn tác dụng với mẹ nó nữa, Đến bữa, mẹ nó gọi nó ra ăn cơm, nó ko ăn >>> mẹ nó tức mình " kệ mày", "ko ăn thì nhịn". Nó nhịn từ tối hôm thứ 6 đến chiều tối hôm thứ 7, ko ai thèm quan tâm đến nó. Trong lúc nhà ko có ai, nó bò ra ngoài và lấy mấy viên thuốc vớ vẩn trong nhà uống >>>> để tự tử dọa mẹ nó đây.
Mẹ nó về thấy vỉ thuốc vương vãi ở nhà, nghĩ là nó đã uống thuốc nên gọi nó dậy để anh rể nó đưa đi cấp cứu. Nó giả bộ ko tỉnh dậy, nhưng khi "lôi" được nó ra đến sân thì nó vẫn tự mình ngồi lên xe được >>>> à ra nó vẫn tỉnh, đã ngất đâu.
Ra đến viện bác sĩ hỏi nó uống thuốc gì?
Nó trả lời uống thuốc viên.>>>> Tức là chỉ dọa mẹ nó thôi chứ mấy viên thuốc vớ vẩn chết sao được.
Sau khi rửa ruột một lúc nó tỉnh. Làm một hơi 2 hộp sữa mà anh rể nó mua cho. và tiếp tục đòi ăn cháo.
Bố nó hỏi khắp viện chả ở đâu bán cháo giờ này.
Nó hướng dẫn bố: Bố lên ngã tư, đến chỗ khu đô thị mới mà mua>>>>>>> sành điệu chưa? Bố quê quá, chả biết gì để nó dạy cho
Bố nó mua cháo gà về cho nó ăn. Nó ăn được mấy miếng thì kêu "con đau đầu quá"
Mẹ nó qua hỏi bác sĩ xem nó làm sao?
Bác sĩ: " Uống cho lắm thuốc vào giờ chả đau đầu"
Mẹ nó: xấu hổ quá đi về phòng.
Thế là từ hôm thứ 7 đến sáng thứ 2, nguyên tiền viện phí hết 1tr , chưa kế tiền ăn uống, cả nhà phục vụ nó ở viện. Vừa mệt người vừa mệt sức. Mẹ nó hốc hác vì không ngủ, bố nó thì trông rúm ró vì bữa ăn bữa ko. Chị nó thì tất bật cơm nước để có cơm cho nó và mẹ nó ở viện (mặc dù chị nó tối hôm thứ 6 bị ngã dập mông đau điếng ko đi lại được mấy phải dò dẫm đi nấu nướng, lại vừa có bầu vừa trông con). Còn anh rể nó nữa chứ, đi làm vất vả rồi lại còn phải chạy qua chạy lại mệt kinh người.
Sáng nay nó về viện rồi. Kô được sử dụng bảo hiểm. Bác sĩ bảo là tự mình chuốc lấy làm sao bảo hiểm thanh toán chứ?>>>>> Thế là tiền mất tât mang, ko biết có ảnh hưởng gì sau này cho nó ko? và nó đã tỉnh ngộ chưa ko biết nữa?
*****
Khổ thân cho chồng của chị nó, Anh ấy ko đáng phải chịu những cảnh này mà
Phải đến mấy năm nay anh ấy bị kéo vào cái mớ bòng bong nay rồi. Đi làm về là nơi nghỉ ngơi thư giãn thì ngược lại phải đau đầu vì những chuyện này>>> làm sao thư giãn được đây?????
Còn chị nó nữa chứ. Phải đứng giữa gia đình và chồng khổ ghê gớm, đau lòng ghê gớm.
Phải làm sao cho tốt đẹp đây hả trời. Sao mà lại khốn khổ thế này.
Cầu trời phù hộ cho những người thân của nó, đừng hành hạ gia đình nó nữa. Gia đình nó ko còn cầu trời cứu lấy nó nữa vì bây giờ chỉ có nó cứu lấy nó được mà thôi.
****
Đến hôm nay là hơn 1 tuần từ hôm về viện nó cứ nhơn nhơn ra ko tỏ thái độ gì cả, Ngày bố mẹ nấu cơm 3 bữa và phải "mời" nó ra ăn, rồi ăn xong nó cúp mông đứng đậy ko rửa bát đũa. Ban ngày bố mẹ đi làm thì nó nằm ườn ra xem tivi và chẳng làm gì cả:Crying:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Mình rất thương con! Thương còn hơn bản thân mình nữa!
Con mình tới 4 đứa lận! Đứa lớn đã tốt...
Giờ em nghĩ...
Em gái mình ko bênh hoạn chi hết mà vấn đề ở nhân cách của nó bạn ạ.
Tại sao gia đình mình lại ko hiểu...
... Thật đàng hoàng tử tế nhỏ nhẹ với con, và tâm sự với con như một người...
Em gái bạn được sinh ra khi cuộc sống gia đình bạn không còn quá kham khổ như trước nữa. Do vậy, bố mẹ bạn đã...
Thường những cô gái có những hành động ntn là có sự bất ổn về...
Dạ nó ở đây là em gái của chủ topic a,