Chào mọi người, em là thành viên cũ, cũng đã post vài topic về chồng. Nói qua về chồng em, ham chơi, không có chí tiến thủ, lười làm việc, chỉ thích làm ăn kiểu chụp giật,ko chịu bỏ sức lao động ra, chỉ thích có tiền ngay. Trước đây bố mẹ em có cho vay tiền, bây giờ có điều kiện để trả lại thì chồng em không muốn trả. Lúc nói về chuyện này, em bảo sẽ trả tiền bố mẹ em, chồng em lập tức tỏ thái độ,xúc phạm em và bảo em đã nghèo còn sĩ diện. Không phải em sĩ diện mà em không muốn chồng em tiêu xài trên tiền của người khác,không bỏ sức ra thì lấy đâu ra tiền.vì tiền mà chồng em xúc phạm vợ, em chán lắm, chỉ muốn bỏ cho xong, chỉ nghĩ thương thằng cu còn nhỏ quá
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1