Đây là những gì em muốn từ đáy lòng mình để lấy lại lòng tin và tình cảm dành cho vợ mà em đã đánh mất.


Em và vợ trãi qua nhiều sóng gió mới đến dc với nhau 7năm.(4 năm yêu nhau và 3 năm là vợ chồng)


Giờ đây Em và vợ đã có 1 con chung (2tuổi).1-2 năm đầu vc rất hp,Sang năm thứ 3 do em ham chơi và ít quan tâm đến vợ.Ham


chơi game mà quên hẳn t.y dành cho vợ và chăm sóc con++>>> điều này làm vợ rất buồn.Vợ không nói ra cứ im lặng mà


sống.Đến 1 ngày em thấy vợ kg còn quan tâm em nữa em mới chợt tỉnh ngộ nhận ra sao mình lại hồ đồ như thế.Em cảm thấy


rất hối hận và xin vợ cho em làm lại 1 ng cha người chồng có trách nhiệm hơn. Nhưng vợ em nói giờ quá muộn rùi,vợ kg còn


tình cảm với em nữa,Em nói cho 1 cơ hội để em sữa cái sai của mình.Rồi vợ cũng thông cảm và nói đễ xem a thế nào.Trong


4-5 ngày đầu làm lại em rất quan tâm vợ và chăm sóc con chu đáo.vợ rất hài lòng.Đôi lúc trước khi vợ đi làm em muốn hôn vợ


1 cái trước khi đi làm nhưng vợ em từ chối.Vợ nói hok quen,nhưng khi xuống congty thì vợ nhắn tin xin lỗi em về hành động


đó.E cũng kg có buồn gì.Chỉ hôn vợ để lấy lại tình cảm củ vợ thôi.


Sau 1 tuần sống bình thường,em thấy gd rất hp nhưng vợ em đối với em rất lạnh nhạt,ít wan tâm e lắm,thậm chí bàn chuyện


với nhau về công việc làm ăn gd mà vợ cũng kg muốn nghe.1 đều làm em buồn nữa là vợ em mới đi làm chi dc có 2 tuần mà


sao thay đổi lắm,thay đổi tóc, chăm chú sắc đẹp ,và sống rất yêu đời. Đêm đến nhắn tin với ai em hok bit mãi đến 12h..mới


ngũ,em nghĩ chắc là vợ e mới wen ai rùi,nhưng chỉ mới chớm.Em cũng hok ghen...Vẫn chăm sóc yêu thương vợ và con,nhưng


qua 1 vài hôm thì hok thấy nhắn tin trò chuyện nữa. Em mừng lắm...có lẽ vợ có suy nghĩ..


Rồi việc gì đến cũng đến..! hôm 2 vc bình thường em muốn tâm sự nỗi khổ của vợ,vợ hảy nói cho em nghe vợ buồn gì ở


em,hay có điều gì khó nói..thì vợ e nói em kg muốn nói chuyện với a.A tránh ra để em ngũ,Em rất là buồn.Sao em muốn tâm sự


mà vợ lại chẳng thèm quan tâm gì cả,Thậm chí suốt cà ngày it cười với em và hay nghhĩ nghĩ điều gì đó. "Rồi còn nói a làm vậy


là em thấy khó xử."Em thấy vc sống với nhau mà kg wan tam và hok muốn nói chuyện sao cs chán thế.Em quyết định thôi dứt


khóa 1 lần xem vợ thế nào. Tối em gọi vợ ra nói chuyện: Bây giờ sống với nhau mà em cứ như ng xa lạ trong nhà thì sống vô


nghĩa lắm,kg quan tâm kg nói chuyện với em trong khi em vẫn quan tâm và nc với vợ bình thường,e đâu có làm lỗi gì nữa,hay là


vợ em giận lâu ngày quá nên chưa nguôi? em hok bit. Giân quá em lớn tiếng "vậy thôi sống như thế thì đừng có sống ở đây


nữa đi về mẹ đi.Chứ sống cái mặt lạnh nhat sao sống nổi." Em nói mai em dọn đi đi.A chán lắm rùi. và còn hối thúc vợ sáng


mai đi cho nhanh." Thật tình bực tức quá em mới vậy.


Rồi vợ về nhà mẹ đẻ, đúng hôm 30 tết. Em buồn và nhớ con quá. Nên sáng mồng 1 e lên nhà me vợ đưa vợ con đi thăm ông


bà.Vợ cũng chẵng nói gì vẫn đi bình thường.Nhưng kg nói 1 câu nào...


Sáng mùng 2 thì vợ để con ở nhà đi chơi với đám bạn chổ vợ làm.Chắc có người mà vợ đang có ý bên cạnh nữa.


Em buồn lắm..vừa nhớ con vừa thương vợ,nên tối đó chạy lên năn nỉ vợ thôi bỏ qua cho em về lại nhà đi.Và hứa từ nay em sẽ


kg lớn tiếng và đuổi e nữa.Em xin đủ cách mà vợ vẫn kg muốn nghe. Còn nói chia tay nữa. Vợ nói hok có tin em nữa đâu.


Em nói thôi bỏ qua cho em vì con mình hãy sống để con dc hp nhưng vợ nói."Em chán lắm rùi."


Hết cách..e ra nói chuyện với bố mẹ vợ thì Bố mẹ vợ gọi vợ ra nói chuyện.Bố mẹ giải thik cặn kẽ vể tâm lý vc vì con hãy bỏ qua


cho nhau.Đừng để con khổ(Vợ em là người thiên chúa nên bố mẹ giãi thik tha thứ dc thì tha,7x7 49 lần mà.Những gì chúa tác


hợp kg dc phép chay tay) Nhưng vợ em hok nghe lời còn cãi lại bố mẹ nữa.Còn nói "Bố mẹ bít gì" chuyện con con tự giải


quyết.


Giờ e bết tắc quá nhưng vẫn còn yêu vợ và con cũng kg muốn mất gd,nên nhờ 2 đứa em vợ khuyên giúp thêm nữa xem có


thay đổi gì hok.Hay tạm thời em để cho vợ yên tĩnh vài hôm...Mà vợ ra đi đem hết tất cả quần áo và cả tủ dựng đồ của con


luôn. Lần này vợ giận quá rùi. Nhưng nếu mà ở lâu quá trên nhà mẹ thì làm phiền bố mẹ quá,Vả lại vợ cũng kg có xe đi làm,Bố


mẹ vợ lúc nào cũng khuyên vợ về mà vợ kg muốn nghe. Chắc đang giận wa'.


Bây giờ sống 1 mình trong nhà em thấy buốn chán quá,"vườn kg nhà trống" mỗi tối về.


Hãy cho em lời khuyên: Bây giờ em đang tập sống lại,Làm việc bình thường,và quan tâm vợ con,Vẩn nhắn tin hỏi thăm nhưng


vợ hok đáp lại.Nhưng em sợ có người thứ 3 tấn công vợ dễ siêu lòng.(ng thứ 3 chỉ mới bắt đầu thôi).


Hôm nay là ngày thứ 5 rồi.Giờ e cũng hok muốn lên năn nĩ nữa sợ chỉ gặp mặt vợ càng ghét hơn,thà 1 tuần lên 1 lần. Mà để


lâu quá thì sợ nguy hiễm.


Hiện tại e có nhà riêng và công việc rất ổn định, Còn vợ ra đi thì hok có gì cả.Hok bit vợ phải thế nào,Thương vợ và con lắm


nhưng em cũng hok bit phải làm sao.