xin các mẹ tư vấn về việc phá thai ạ:(( khẩn cấp lắm ạ, huhu
Chào các anh các chị ạ.
Em đang rất cần sự giúp đỡ của mọi người đây.
Em năm nay mới 24 tuổi, vừa mới đi làm 1 thời gian, và đang yêu 1 ngừoi bằng tuổi. Thời gian vừa rồi( cách đây nửa tháng) em và anh ý có have sex vs nhau mà không dùng biện pháp j cả,2 đứa cũng chẳng có kinh nghiệm gì luôn.sau đó, em có thuốc tránh thai khẩn cấp đấy ạ, nhưng đến giờ thì em đã bị chậm 1 tuần rồi
sáng nay em có test bằng que thử thì thấy 2 vạch đỏ, mà từ sáng đến giờ em không làm được gì luôn, hic.em nghĩ rồi, em và anh ý chưa có ý định kết hôn, bây giờ 2 đứa cũng không có khả năng chăm sóc đứa bé, thêm nữa, trong thời gian vừa rồi, em có bị ốm( cảm cúm) và uống rất nhiều thuốc, đọc sách báo cũng biết là khả năng đứa trẻ cũng bị ảnh hưởng dù có sinh ra chăng nữa...
Thực sự là em đang rất rối trí, nếu em bỏ đứa bé có phải độc ác không hả các anh chị?Em vẫn luôn tin trên đời này có nhân quả.Liệu phá đi rồi, em có được thanh thản không? Đứa nhỏ có hận em không? Liệu em có bị vô sinh hay ảnh hưởng về sau không?
Nhưng nếu giữ, em biết là điều đó sẽ làm khổ cả đứa bé sau này, cả em Ôi, em rối trí quá, mọi người đừng bảo em hâm nhé.
Hôm nay em cũng đã hỏi đứa bạn thân rồi, nó bảo bây giờ em có thể uống thuốc để bỏ thai, nhưng mà em không biết như thế nào. Nó cũng có nói là có thể tự mua thuốc về nhà dùng, vì cũng không quá nguy hiểm như người ta thường dọa đâu. Nhưng mà em nên làm như nào đây các anh chị? Nếu ra viện thì nên ra viện nào nhỉ?an toàn mà không cần tốn thời gian quá ý, cả vấn đề chi phí nữa. để em còn chuẩn bị.nếu mà tốn thời gian chờ đợi quá thì em đành mua thuốc về nhà dùng, liệu thế có nguy hiểm không ạ?
Có ai hiểu biết về vấn đề này rồi thì giúp em nhé, khẩn cấp lắm rồi ạ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Vậy e phải làm sao chị
Sanh ra thì đứa bé ko có cha
Gia đình e cũng ko đủ...
Mình ở thành phố bạc liêu
Bạn giúp mình với?
Có thai ngoài ý muốn mình phải làm sao?
Thai < 8w thì sẽ dùng biện pháp nội khoa là...
Khuyên thế này k có tác dụng gì...
Em vào đây tham khảo nhé. Lần sau đừng như vậy nữa có hại lắm, cả về vật chất lẫn tinh thần