Chuyện nhà em là thế này các mẹ ạ:


t7/2011, gđ em chuyển vào SG sống 1 thời gian, thời gian này ox có chở 2 mẹ con em xuống nhà 1 anh bạn dưới Bình Dương chơi. Em được ox giới thiệu đây là anh trai của chị người yêu cũ, trước cũng chơi thân thiết như anh em nên vẫn giữ liên lạc, trứoc anh này có đi xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc giờ về VN lấy vợ vào BD lập nghiệp. GĐ em xuống đến nơi thì được tiếp đón rất chu đáo, nhiệt tình, em thấy vui vì được gặp gỡ bạn bè của Chồng. Ai dè đâu 1 tuần sau, a này điện thoại cho ox hỏi mượn 40tr, nói là để đáo hạn ngân hàng, chỉ mượn tầm 10 ngày rồi trả ngay. OX cũng về hỏi ý kiến em, nói a em bạn bè người ta cần mới hỏi mượn mình. E lúc đó chỉ suy nghĩ, uh thì là anh trai Ex chắc cũng biết nhau rõ bao năm rồi, nên e chỉ bảo ox nhà mình cũng dang khó khăn, ko có nhiều tiền vậy. Tính ox e lại hay nhiệt tình với bạn, nên cứ áy náy là ko giúp đc. Em bảo ox hay để e hỏi ông bà ngoại xem có dư tiền ko thì cho mượn( vì nghĩ lúc đó trả sau 10 ngày). Số em nó mới dở hơi thế, ox đã nhiệt tình 1 thì ông bà ngoại nhiệt tình 10, e hỏi mượn ông bà lập tực chuyển tiền luôn. Em dận xã đây là tiền của ông bà, phải nói rõ cho a kia biết và việt giấy vay. Xã cả nể ko viết giấy tờ gì cả.


Cho anh kia vay tiền, xong chờ 10 ngày ko thấy mang tiền lên trả, ox em đt hỏi thì a kia bảo chậm vài hôm, nhà em ngại nên cũng ko giục. Đúng 1 tháng rưỡi sau thì mang được 18tr bảo trả trước, còn lại anh chị trả dần. Em nghe đã tức lắm rồi nhưng nghĩ chắc ngta cũng đang gặp khó khăn gì đó nên bảo ông bà cho nhà a kia trả dần.


Đén t11/2011, nhà em xuống tận nhà để đòi thì a kia bảo VC a làm ăn trong này ko ăn thua nên muốn bán nhà về quê nhưng chua được giá, bảo nhà em chờ thêm ít nữa a ta bán được nhà sẽ trả đầy đủ. NHà e lại chờ đợi..


Đến gần Tết, ox điện thoại vào số anh ta thì tắt máy, ox xuống nhà ( mỗi lần đi xuống BD là cả 1 vấn đề) thì được chị vợ anh ta( ở gần đó ) cho biết VC a ta đâ bán nhà về quê đc 1 tuần rồi, chị ấy còn tiết lộ a này chơi số đề hay cờ bạc gì đó nên nợ cũng nhiều lắm. Thế là chết em rồi.


Hành trình đòi nợ gian nan của gai đình em, em sẽ post ở dưới...