Sáng nay, em và chồng lại cãi nhau, nguyên nhân chỉ vì giặt cái tấm trải giường, em định đến tối sẽ giặt vì lúc đó đồ vừa đủ, ít tốn nước (e đang ở trọ nên cái gì cũng đắt hết), vậy mà chồng e lại nói nặng nói nhẹ, nói e : nói cái gì cũng không nghe, mệt quá, sống như rùng như rú, làm ầm ầm đồ đạc .....và còn rất nhiều nữa. Em đã nhịn vì không muốn làm to chuyện nên chỉ nói đừng kiếm chuyện với em. Thế là càng có nhiều câu xúc phạm, xưng với em bằng tao và mày, và có rất nhiều lần hai từ tao, mày xuất hiện nhiều trong những cuộc cãi vã trước, em thật buồn, cho dù giận lắm em cũng chỉ xưng hô bằng tôi với anh, thế mà lại kêu vậy đó. Bây giờ e cảm thấy mất tôn trọng và cảm giác ở chồng, thì ra vui thì xưng a với e, còn buồn tòi có quyền nói thế sao. em cảm thấy buồn và nản quá mấy chị ơi. Em không thiết tha sống như vậy nữa, e lập gia đình được 3 năm và có 1 đứa con mới 15 tháng tuổi thôi. Dẫu biết cuộc sống hôn nhân sẽ có nhiều không hợp nhau nhưng sao e vẫn thấy không sao chống đỡ nổi. Em phải làm sao đây, nên ly hôn để không cắn đắt với nhau nữa, zậy còn con nhỏ thì sao, hay tiếp tục sống như thế nữa????