Xin chào các mẹ !!!


Hôm nay khi e nói ra câu chuyện này là thật sự trong lòng e rất hoang mang và đau buồn. E muốn tìm được lời khuyên chân thành nhất của các mẹ có kinh nghiệm. Ko biết có mẹ nào bỏ chút thời gian để lắng nghe câu chuyện của e ko? Híc


E mới lấy chồng dc hơn 1 tháng thôi các mẹ àh và bây giờ e mới cấn thai. Chắc các mẹ đang nghĩ e như vậy là quá tốt rồi đúng ko?. E biết e rất may mắn hơn rất nhiều người vì ông trời còn thương e, cho e giọt máu này. Nhưng các mẹ àh e đau buồn chồng e lắm.


Trước khi quen biết và yêu chồng e bây giờ , e đã trải qua 1 mối tình trong nước mắt. Con người e sống luôn đặt trái tim thắng lý trí và e biết đây chính là điểm yếu của e. Trong lúc e đang chán nản với cái gọi là tình yêu thì a ( chồng e ) xuất hiện. A đến bên an ủi, động viên , quan tâm e từng chút một, dù e có ko thích, có lẩn tránh thì a vẫn luôn bên e mỗi ngày. Thậm chí để chứng minh cho tình yêu a dành cho e thì a ấy ko ngần ngại quỳ xuống trước mặt e hứa yêu thương và chăm lo cho e bằng tất cả trái tim. Và các mẹ biết ko e đã mủi lòng, e đồng ý đặt hết niềm tin này cho a ta.


Anh yêu thương e hết mực, e như tìm dc cái phao để bơi vậy, e dành hết tất cả tình yêu, niềm tin, ước muốn, hạnh phúc cho a chỉ mong rồi e sẽ có bến bờ hạnh phúc.


Yêu nhau chưa được bao lâu thì a ấy muốn cưới e, muốn e có con với a ta. E hạnh phúc lắm vì ba mẹ a cũng thương e.


Bây giờ e va a ta đã cưới nhưng chưa làm giấy đăng kí kết hôn, e cũng mới có thai .


Bình thường thì a ta yêu thương chiều chuộng e lắm, nhưng mỗi lần cãi nhau hễ nói đụng đến a ta là y như rằng a ta như con thú điên vậy. Từ ngày cưới đến giờ hơn 1 tháng thì a ta đã tát e 2 lần. Lần đầu do a ta xúc phạm e, e nói ko dc nên e điên tiết tát a ta 1 cái nhẹ , vậy mà a ta tát lại e 1 cái té xuống ghế ù tai xưng mặt cả tuần mới hết đau. Rồi đến lần 2 cũng vậy. Rồi a ta còn xô đẩy e nhiều lần, chửi e, rủa e, thậm chí bóp đầu bẻ cổ e trc mặt mọi người. Cách đây vài ngày e biết mình có thai, kể a ta thì hắn mừng lắm . Nhưng ko ngờ tối hôm qua 2 đứa cãi nhau vậy mà a ta chạy xe cố ý thắng mạnh đến nỗi làm e ngồi sau bị té xuống đất trong khi e đang có thai. Vậy mà a ta ko thèm đỡ e dậy, e tức quá đứng lên cho a ta 1 tát. hên là con e ko sao.


E ức chế quá, a ta quá gia trưởng, độc tài, độc ác. Mỗi lần như vậy a ta xin lỗi ỉ ôi, khóc lóc mong e tha thứ. E tha thứ cho a ta nhiều lần lắm roi. E đòi chia tay và thu gom quần áo về nhà mẹ đẻ nhưng ba mẹ chồng e nói e ở lại. Ông bã chửi a ta tại sao đối xử vs e vậy, vậy mà mặt a ta vẫn trơ trẽn.


Các chị cho e lời khuyên đi, e đau khổ quá. E muốn chia tay luôn rồi làm mẹ đơn thân.