Mình kể câu chuyện đây Xin các mẹ cho mình lời khuyên chân thành nhé;



Chuyện là mình và cô ấy đã yêu nhau >1năm rồi, trong suốt thời gian đó cô ý đã luôn gần mình, quan tâm và yêu mình nhiều . Trước khi đến với mình cô ý cũng đã yêu một người, mình biết nhưng không bao giờ xét hỏi vì cho rằng đó là chuyện bình thường bởi ngày đó cô ý chưa gặp mình, và nghĩ con người ai cũng phải có tình cảm.



Nhưng chuyện là ở đây, cách đây 3 tháng mình vô tình bắt gặp cô ý đang dùng mail và nhìn thấy trong mục sent cô ý đã gửi thư cho người yêu cũ, tiêu đề thư với lời lẽ nồng nàn như chưa chia tay (mình ko đọc đc nội dung), mình đã hỏi nhưng cô ý đã nói chỉ là tâm sự bình thường, copy trên mạng. Cô ý thừa nhận là mới gửi. Mình rất buồn và đã có ý chia tay, nhưng vì nghĩ đây là lần đầu, con người ai cũng có thể mắc lỗi lầm nên mình đã bỏ qua hy vọng cô ý hiểu.



Lần thứ 2 mình đã copy được lại toàn bộ nội dung chát của cô ý với người yêu cũ, đọc chát mình thấy phần nào cô ý vẫn còn mơn trớn người yêu cũ (ngày xưa 2 người đang yêu nhau thì mình xuất hiện và tán cô ý, và cô ý đã đến với mình và “bỏ” anh kia). Anh người yêu cũ thì vẫn theo đuổi cô ta.



Mình đã sốc và hỏi nhưng cô ý nói (thề) hai người đã hoàn toàn không còn gì nữa. cô ý suy nghĩ và phải đi viện . Thật sự mình không suy nghĩ được chuyện gì nữa, nên tiếp tục hay không nên, đây đã là lần thứ 2 rồi. mình rất buồn và càng buồn hơn nữa vì >1 năm qua mình đã bên cạnh, giúp đỡ cô ý rất nhiều, mình lo cho cô ý còn hơn lo cho bản thân mình nữa. Vậy mà cô ý lại có thể xử sự vậy được.



Liệu trong tình yêu, khi yêu một người rồi, phụ nữ có thể mơn trớn người khác chỉ để thỏa mãn ý thích của mình không?



Mình biết trong suốt >1năm qua tất cả thời gian cô ý đều dành cho mình (mình chắc điều này)



Đây là chuyện thật 100% của mình. Xin các mẹ hãy cho mình một lời khuyên nhé