Chồng e làm trên Hà Nội, e và con gái đang ở quê. Hiện tại e đang mang bầu sắp sinh rồi, nhưng e vừa phát hiện ra chồng e ngoại tình các mẹ ạ. Con đó nó còn nhắn tin cho e bảo là bạn gái của chồng e. Em có gửi tin nhắn đó cho chồng và hỏi thì a ấy chối và bảo ko biết chắc chúng nó trêu, e có nói vài câu nhưng cũng vẫn giữ được bình tĩnh. Không biết chồng e nói gì với con đó, sau e gọi thì nó k dám nghe máy, lúc thì nhắn tin bảo nhân viên ở quán cafe chồng e hay ngồi nhắn trêu e thôi, lúc lại bảo nó nhắn nhầm chứ ko biết chồng e là ai( vậy mà khi trước nó nhắn nó còn biết rõ tên e và chồng e,ko lẽ trùng hợp vậy?), sau e nhắn nhiều nó lại bảo bạn nó mượn máy nên nó ko biết ai nhắn. Mà e hỏi số này của ai nó bảo số nó. Mấy hôm nay e gọi chồng e ko thèm nghe máy, xong lại còn bảo e xúc phạm làm tổn thương a ấy rồi bảo ko còn tình cảm với e, vì con vì e sắp sinh nên a ấy phải chịu đựng dù e chưa làm gì quá đáng cả, trước đó 2 vc vẫn tình cảm bình thường ko có mâu thuẫn gì. Rồi còn bảo là ước gì bỏ đc e thì bỏ ngay. Các chị đừng bảo e nghi ngờ vớ vẩn nhé, e biết 100% là chồng e có quan hệ mờ ám với cô gái kia, bạn e nó còn gặp chồng e và cô ta đi ăn cùng nhau( e mới biết vì nó ko nói, nó sợ e đang mang bầu ảnh hưởng), nhưng khi e cho xem ảnh con đó thì nó bảo đúng là con đó, nó có cái nốt ruồi trên mũi( ảnh em tìm đc trong nick zalo của nó). Em muốn thuê ng theo dõi quá để có bằng chứng đập vào mặt chồng e,vừa ăn cắp vừa la làng, nhưng lại ko có nhiều tiền. Các mẹ ơi e phải làm sao bây giờ, e chỉ muốn có chứng cứ để chồng e khỏi chối cãi thôi, ly hôn cũng đc vì đây ko phải lần đầu tiên chồng e ngoại tình. Các mẹ giúp e với