Em đang viết tâm sự này trong tâm trạng rối bời, miệng em khô đắng mặc dù đã uống rất nhiều nước. Đầu óc em trống rỗng và mất phương hướng.



Lấy chồng được 4 năm sau 4 năm tìm hiểu và có một cháu trai 2.5 tuổi. Em làm nhân viên văn phòng, chồng em làm cùng với anh trai gần địa điểm và khác công ty thôi cách hà nội 30km. Mọi việc rât tốt chồng em là người có trách nhiệm với gia đình, hàng tuần đưa em và con đến nhà ngoài và chồng em phải đi làm chủ nhật.



Chuyện xảy ra vào hôm qua, lúc chiều chồng em gọi điện về bảo đi chơi với bạn, em đồng ý. 7h anh trai em bảo chồng mày không về à, con bé kế toán chỗ tao xin về sớm lúc 4h30, em rất ngây thơ trả lời là 5h chồng em gọi điện bảo anh đi chơi với bạn. Vậy mà, buổi tối em kiểm tra điện thoại không thấy số gọi cho bạn đi nhậu chỉ có một số lạ. Thấy số lạ gọi cho chồng em lúc 4h34 chiều, sau khi goi điện xin phép em lúc 5h sau đó thì gọi điện cho số đó. Và hơn 8h mới về. Hỏi chồng em thì bảo số của một con bé làm biển số và rất xấu xí.



Sáng nay, em goi điện cho anh trai thì anh trai bảo đó là số của con kế toán xin về sớm. Em sốc quá.



Từ trước đến nay chưa bao giờ em nghi ngờ chồng em cả . 8 năm nay chưa bao giờ có một chút nghi ngờ nào cả. Vợ chồng với nhau cũng có những lúc cãi vã, nhưng rồi lại làm lành. Có đợt 2 tuần k ngủ với nhau chồng em cũng không quan tâm bảo vợ ghê gớm nên không còn cảm xúc. Em phải điều chỉnh lại mình rất nhẹ nhàng và bây giờ chuyện quan hệ khi nào em đòi thì chồng em đáp ứng không thì đi ngủ.



Các chị vui lòng cho em biết là : Đó có phải chồng em đã phản bội em không? bây giờ em phải làm thế nào? Em đang cảm thấy mình mất phương hướng quá.