Xin các bố các mẹ, cho em lời khuyên với. Gấp quá rồi
Em chào các bố các mẹ. E đã là thành viên của wtt đã lâu lắm rồi, nhưng em chỉ hay vào đọc tâm sự của các anh chị thôi mà chưa khi nào nghĩ rằng đến ngày em viết lên đây chuyện của mình và cầu xin các anh chị cho em lời khuyên sáng suốt để biết phải làm thế nào bây giờ.
Em hay đọc trong diễn đàm tâm sự và mục gia đình, nhất là vấn nạn về ngoại tình. E biết cái giá phải trả cho việc NT và nếu bị gd phát hiện. E ko phải NT3, e đã có 1 gd và 1 con trai gần 3 tuổi. Ngày e gặp a là ngày e ko bao giờ quên ánh mắt khi ấy (giường như y ngay từ ánh mắt đầu tiên, khi 2 đôi mắt nhìn vào nhau). Chuyện của e và a ko có gì nếu như chúng e ko đi quá giới hạn. Khi e quyết định chia tay a quay về với cuộc sống vốn có của mình trước đây thì e phát hiện ra e có e bé. Giờ đây e đang rất hoang mang ko biết sẽ phải làm thế nào đây khi e có e bé với a (a là người đàn ông độc thân, chưa gd). E đã là mẹ của 1 bé gần 3 tuổi, nên nghĩ đến việc bỏ đứa con này đi e sợ lắm (e chưa làm thế bao giờ), sợ sẽ không làm được. Mặt khác e lại muốn giữ đứa con này vì eya í thật lòng (đến tuổi này e mới biết y thật sự là thế nào). Nhưng nếu giữ đứa con này lại e sẽ phải đối mặt với những khó khăn, dối trá trước mắt. Chồng e là người tốt, a ý không đáng bị e đối xử thế này. E biết, khi e viết lên đây chuyện của mình e sẽ bị các anh chị ném đá mắng chửi vì tội NT phản bội chồng con. Nhưng điều e băn khoăn và hoang mang hiện nay bây giờ là e sẽ làm thế nào với đứa con trong bụng e mới bắt đầu hình thành sự sống đây???
Xin các mẹ, các bố cho e lời khuyên để e biết phải làm thế nào. E cầu xin sự chia sẻ của các anh chị vì thật sự hiện giờ e đang rất bối rối kèm thêm là sự sợ hãi nữa. Trong lòng e vẫn thấy vui vì lại có e bé, nhưng lại thật sự lo sợ và hoang mang.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Chúc may mắn. Có lẽ đó là cách tốt nhất cho bạn lúc...
- COn bé đấy...
Bạn ko xứng làm...