Em là thành viên của WTT cũng lâu rồi nhưng hôm nay em lập nick mới mong nhận được lời khuyên của các anh chị để em ko bị hối tiếc về sau. Chuyện là em và chồng em đã cưới được 2 năm, đã có baby 1 tuổi. Trước xã em có rất nhiều người theo đuổi, đẹp hơn em cũng có, giàu có nữa (vì ba mẹ chồng em nói chung cũng khá giả, là dân làm ăn). Em thì chỉ là một người phụ nữ bình thường, đến bây giờ em cũng không biết vì sao xã em lại chọn và cưới em. Nói chung em cũng có cảm nhận được tình cảm mà xã dành cho em, em thì cũng rất yêu chồng em. Em hơi dài dòng để các anh chị hiểu hơn về hoàn cảnh của em một chút. Chuyện là ba mẹ chồng em rất tốt, có công việc kinh doanh nhà, chồng em cùng làm nhưng tính anh ấy rất gia trưởng, chẳng chịu nghe lời ai hết, ba mẹ chồng chỉ bảo làm ăn, trái ý với anh ấy thế là anh ấy giận bỏ công việc luôn, không chịu làm nữa. Anh ấy cũng 35 tuổi rồi, có còn nhỏ gì nữa đâu mà hễ có chút việc trái ý là bỏ. Ba mẹ đã tạo cơ sở cho anh ấy làm ăn hết lần này đến lần khác, mà lần nào trái ý là bỏ hết, không quan tâm gì nữa. Lần này, giận anh ấy đi qua đêm, em gọi điện không bắt máy. Em giận lắm, qua chiều hôm sau thì về, em cũng còn giận chuyện anh ấy đi qua đêm, nên ko thèm nói chuyện với anh ấy một lời nào hết. Mấy hôm nay nằm ở nhà hoài, chẳng đi đâu, em cũng biết anh ấy chắc buồn và chán lắm (tính anh ấy rất siêng năng làm việc, làm từ sáng sớm đến chiều tồi vẫn ko ngại khổ). Đến hôm qua, thì anh ấy đi luôn rồi. Em có gọi điện cho anh ấy hỏi em và con không có ý nghĩa gì với anh sao thì anh nói là có nhiều ý nghĩa lắm, nhưng đang buồn, không muốn nói chuyện. Em nói anh bỏ đi như vậy, tính đi luôn và bỏ em và con luôn đúng ko? thì anh nói, đang buồn ko muốn nói chuyện và nói em muốn sao tùy em. Anh chị ơi, em buồn lắm, nhưng cũng giận lắm. Việc anh bỏ nhà đi như vậy, không quan tâm gì đến vợ con ở nhà, thích đi là đi. Em cũng muốn an ủi, năn nỉ anh quay về, nhưng làm vậy, có khi nào anh ấy nhờn, rồi chuyện qua đêm cứ thế tiếp diễn thì chắc em chịu không nỗi. Ah còn chuyện trai gái nữa, em biết là có nhiều đứa theo đuổi anh lắm, biết có vợ con mà vẫn lao đầu vô (vì nói chung gia đình chồng em cũng có tiếng). Chồng em thì em ko tin tưởng lắm, đọc bài trên WTT, đàn ông ko đáng tin. Em thì ko quan trọng việc giàu nghèo, quan trọng là tình cảm vợ chồng. Nói chung em cũng là đứa có tính tự ái cao, không vì con, vì mang tiếng, em đã bỏ đi luôn giống anh ấy rồi. Em chán thằng chồng em rồi. Anh chị thấy em nên làm gì lúc này đây? Cám ơn đã đọc tâm sự của em, em văn chương kém hơi dài dòng, anh chị thông cảm.