Nhìn cái topic bên kia " ai có mẹ chồng tốt thì vào đây ", thề không dám vào xem, dù chỉ là 1 bài. Thèm lắm chứ, mong được có 1 người MC, không dám nghĩ là TỐT, chỉ là không đối xử tệ với mình là được, nhưng không có.


Mình mới qua đây được vài tháng, ở chung với gia đình chồng. Không họ hàng thân thích, không bạn bè. Biết vậy chồng mình thương mình lắm, và cũng vì lý do đó mà MC ngày càng đối xử tệ. Lau chùi, giặt giũ, cơm nước, tất tần tật mình phải lo hết.


-Vừa mới lau nhà xong, MC đi tập thể dục về, mang đôi giày thẳng vào nhà, dấu giày khằp nơi.


-Vừa mới Chùi xong cái bếp, MC mang cái hộp thức ăn càri quẳng vào thùng rác, nhưng càri thì vương khắp nơi, thế là phải chùi lại.


-Nhiều lúc mình sợ đi ra ngoài ăn lắm, vì khi kêu món ăn, lúc nào cũng kêu 1 món mà 2 người ăn, nếu 3 người thì kêu 2 phần, mỗi người nhường cho mình 1 chút. Giống như mình ăn thừa vậy. Nhiều lúc tức quá mình nói không ăn, không đói, là MC cáu lên, nói tiếng Hoa với chồng mình, rồi chồng mình năn nỉ mình ăn đi. Ăn mà thấy mắc nghẹn, không phải nghẹn vì cơm, mà vì lòng tự trọng của mình bị tổn thương. Nhục lắm.


-Không có mình thì nhà lau 1 tuần 1 lần, đồ đạc thì vứt bừa bãi khắp nơi, cây thì héo queo vì lười không tưới nước, có mình thì nhà lau 1 ngày 1 lần, chưa kip lau ( vì đang làm việc khác mà) thi MC cầm cái cây ra lau, như nhắc nhở mình vậy, bực lắm. Cây thì tưới mỗi ngày 1 lần bây giờ thì xanh tốt rồi.


-2 VC mình thì mới cưới, tài chính rất là khó khăn, ấy vậy mà đụng cái gì cũng kêu chồng mình mua, thằng em trai thì không phải mua cái gì cả. Và trong nhà nó là VUA, chồng mình thì cái gì cũng Wrong. Nếu chồng mình nói Mẹ vậy là không được, thì MC sẽ hét toáng lên là sao lúc nào cũng bênh vực mình.


-MC ghi ra 1 loạt danh sách ĐT không được trả lời, vì sợ người ta biết MC có con dâu là người Việt Nam. Mình tự hỏi, có gì sai khi mình là người VN? Sao lại phải dấu? Mình tự hào vì điều đó mà. mình tự đưa ra câu trả lời là bà này bị điên.


Để liệt kê ra hết thì mình không biết nói làm sao, nhiều lắm.... Nhưng đôi lúc mình nghĩ tại sao mình lại phải chịu đựng như thế này? Về VN là xong, nhưng chồng mình hứa, sau này khi 2 VC có thể sống tự lập, thì sẽ lập tức dọn ra riêng. Vì bên này mọi thứ rất mắc. Mình thì không được phép đi làm ( chưa có PR ), 1 mình anh ấy làm không thể lo toan được. Mà tụi mình thì không 1 có 1 đồng lận lưng. :Sigh: Mình viết ra những dòng này hy vọng các mẹ cho mình xin 1 lý do, lý do để mình có thể tiếp tục chung sống với người đàn bà mà mình gọi là MC, tiếp tục chịu đựng... để được sống với người mà mình yêu thương. VC mình yêu thương nhau lắm, không thể vì ng đàn bà ấy mà tụi mình ly dị đc. Xin hãy giúp mình thêm sức mạnh các mẹ ơi.