Em thật tình cũng lấy làm ngại vì cái tính hay quên, hôm trc đã post bài hỏi về chuyện này nhưng lại quên mất cái mk nên chịu chết ko làm ăn j được với cái thớt cũ đã lập ra. Vì có cái phát sinh ko theo ý muốn nên nay em đăng đầy đủ và đúng hoàn cảnh về cái lý lịch nhà em, mong các a c các b giúp cho 1 lời ạ. thật sự bây giờ e gần như muốn từ bỏ người ấy vì em sợ 1 ty ko tương lai ko kết thúc, khổ cho cả hai.
ng yêu e đang là chiến sỹ công an thuộc trại giam của bộ đang đóng ở miền trung. khi mới quen thì e ý thức đc công việc của ng ấy và lý lịch phía nhà e ko đc tốt nên mình đã nói rất nhiều, thậm chí đã có lúc e muốn trốn a thật kỹ để buông tay a nhưng mỗi lần như vậy a lại động viên, a nói e phải cố gắng lên, chưa gì đã đầu hàng, khi nào còn hy vọng thì còn cố gắng.
tụi e quen nhau đã gần một năm và anh mới nói với e có lẽ cuối năm nay a sẽ trở ra bắc học đh,lần này a đi những 4 năm và anh hỏi e có chờ đợi được ko? e tự tin rằng e sẽ chờ được, nhưng điều làm e hoang mang và thiếu kiên định vẫn là lý lịch nhà e sợ rằng ko ổn và liệu rồi có đến được với nhau ko?
Lý lịch bên nội nhà e rất tốt nhưng vì ba cưới mẹ nên ngày trước ba phải làm đơn ra khỏi ngành công an. Là vì Cậu ruột e trước năm 1975 có đi lính cho ngụy, hàm trung sỹ sau khi giải phóng khoảng năm 1979 cậu lại vượt biên và đang định cư ở Canada, mấy năm gần đây cậu có về nước và gđ e ko hề nhận bất cứ giúp đỡ nào về tài chính từ cậu.
Mẹ e khoảng cuối năm 80 đầu năm 90 (e ko biết chính xác năm) làm dược cho nhà nước, và bị bắt tạm giam vì nghi ngờ tham ô công quỹ nhưng sau khi điều tra thì được thả về. Lúc đầu mìnhe e nghĩ như vậy là mẹ e trắng án nhưng e mới nghe đâu là vẫn có tham ô 7000đ ( thực chất ra là tiền hàng chưa ghi vào sổ đã tự ý xuất ra làm chi phí đi công tác. hồi đó còn dùng tiền đồng và ko hiểu vì lý do j nhưng sau khi kết thúc điều tra mẹ mình được tự do hoàn toàn). điều này làm e thật sự thấy ko còn con đường nào cho e và anh ấy đi tiếp đc :((
Nếu em vào được Đảng thì khi xét lý lịch có được xem nhẹ đi hay ko ạ (vì gđ e cũng đang tìm cách cho e vào Đảng). Đã có lúc anh nói nếu cố gắng mà cuối cùng ko đc thì a sẽ bỏ ngành nhưng em ko thể nào vì em mà lại để cho a làm như vậy vì ngoài em quan trọng hơn anh vẫn còn gđ anh đang hy vọng ở anh rất nhiều.
các ac ơi, giờ e phải làm gì đây ạ, a là người gốc bắc nhưng a hứa về ngoài đó học tết hoặc hè sẽ vào lại thăm e đều mỗi năm. thấy a như vậy e thật sự ko đành lòng nhưng tiếp tục liệu có được gì ko ạ? nếu có cách gì hay lời khuyên mang tính khó nói trên diễn đàn em mong gửi vào hộp tn giúp e với ah. em xin cảm ơn nhiều.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1