Mới biết thêm 1 loạt thông tin từ NT3, biết mặt, biết tên, biết tuổi, quê quán...
Một cô gái còn rất trẻ, sinh năm 89, dễ thương, rất nhiều ảnh chụp nghệ thuật. Thường xuyên vào cac diễn đàn post ảnh, làm quen với mọi người.
Biết một cách quá tình cờ, dù lòng đã tự nhủ phải quên, phải quên từ cách đây cả tháng rồi. Không ngừng được vào xem, để khỏi phải tự hỏi: cô ấy trông thế nào? tính tình ra sao? Chưa bao giờ hỏi về NT3, chưa bao giờ định gặp NT3 dù cô ấy đang tâm phá nát gia đình khi con còn đang thai nghén trong bụng mẹ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Khi ta vui vẻ, hạnh phúc, bạn bè ta đều biết. Khi ta khổ sở, vật vã, ta chẳng muốn bạn bè của ta biết. Nếu biết,...
Ta dằn vặt trong hận thù, để rồi ta quên mất một điều: Ta Hạnh Phúc vì ta có con ta. Đứa con ta mang nặng...
Khi chồng ta ngoại tình, ta đau đớn, tưởng như tai nghe nhầm, mắt nhận nhầm. Việc đó rõ ràng không thể rơi xuống đầu mình......
Chia sẻ với e.
Nói với E mà cũng như đang nói với mình. Hãy dành thời gian chăm sóc mình và con e ạ. Nỗi buồn...
Khi biết mọi chuyện, sau những giằng xé, giận giữ, căm hận, đã giữ lại cho mình một chút bằng cách cố không nhắc...
Lòng nhủ lòng như thế, vậy mà chiều nay định vào add nik cô bé, giả làm 1 người đàn ông để...