Hôm nay e ấm ức lắm rồi nên mới lên đây giải toả ngay và luôn, sẵn các mẹ có cách nào giúp e với. Chả là e vừa lấy ck được hơn tháng, mệt mỏi không phải vì mẹ ck mà là vì bố ck ạ. Chuyện ntn các mẹ ạ:


- Nhà ck e lúc trước cũng khá nhưng do bố ck cứ đỏ đen nên thành ra phá sản. Bây giờ gánh nặng đè lên vai mẹ ck, sáng 5h đã dậy đi làm, làm về rồi lại cơm nước dọn dẹp ( ck e có 1 đứa e gái 10x ăn tham và lười cực nên chẳng phụ mẹ được gì ==! ), thỉnh thoảng ngta đặt hàng nấu đám thì phải thức tận 2h sáng để làm cơ. Lúc đầu chỉ mượn e vài trăm, nhưng rồi dần dần con số lên đến vài triệu, mà e thì vẫn còn đang vừa học vừa làm nên đồng lương chả là bao, tháng nào hết tháng nấy. Ck e cũng thế, 2 đứa chỉ ở ngưỡng đủ ăn đủ mặc thôi chứ cũng không cho bố mẹ được nhiều. Mới vài ngày mượn vài trăm xong 2 3 ngày trả lại rồi hôm sau lại mượn tiếp, cứ thế cách 2 3 ngày lại mượn. Mẹ ck e thấy thế dặn e lần sau bố có mượn thì đừng cho. E nghe lời mẹ ck nên không cho mượn nữa. Rồi xoay qua mượn ck e, cuối tháng 2 vck kẹt tiền nên còn vài trăm mà trong khi bố ck mượn vài triệu thì lấy đâu ra, ck e cũng từ chối. Nhưng các mẹ biết không, mỗi lần bố ck e không mượn được tiền là lại quậy phá các kiểu, bày bừa ra cho mẹ ck e dọn dẹp. Ck e thấy v thương mẹ nên đành bấm bụng đưa xe mượn cầm ( xe ck e mới gom mua được 1 tuần ), hứa là 2 ngày trả lại, mà tính đến bây giờ là hơn nửa tháng rồi mà xe vẫn chưa thấy. Hic. Ngày nào e cũng phải đưa đón ck e đi làm cả, cực ck cực thân, mà có phải gần đâu các mẹ, gần 30km/lượt, đã thế ck e làm về khuya hơn 1h mới về. Thân con gái mà đi khuya như thế mẹ ck nhìn còn xót, có hôm mưa to nữa chứ. Đấy... Xe thì vẫn chưa trả... Cách đây vài hôm lại mượn tiền e vì biết e vừa có lương... E cũng xót xa đưa cho mượn hết nửa tháng lương, nói là hôm sau trả ngay. Đúng là hôm sau trả thật, nhưng được 1 hôm lại mượn tiếp, e nói là e đóng tiền học hết rồi. E tưởng được yên thân rồi mà ai ngờ lại còn mượn IP của e cầm nữa. Các mẹ biết mà, đt là vật bất ly thân nên e đâu thể nào cho mượn, rồi bố ck e lại nhớ ra cái laptop của e mới đau chứ. Thôi thì đành cho mượn luôn, may là hôm sau trả liền. Mới sáng nay lại mượn e tiếp nữa, mà ck e dặn e rất kỹ là đừng cho mượn nữa nên e từ chối ( thật sự là e hết tiền thật rồi, hic )... Bảo e cho mượn xe của e cầm rồi hôm sau trả ngay, mà xe lại càng quan trọng đối vs e lắm nên e càng không thể... Thế là nổi đùng lên đuổi 2 vck e ra khỏi nhà, nói vck e bất hiếu. Bây giờ e không biết phải làm ntn đây các mẹ ạ. 2 vck e ra khách sạn ngủ rồi. Bonus thêm cái ức chế là đồ đạc của e hay bị con e ck lục lọi chưa kể cả mất tiền ạ ( tuy là không đáng bao nhiêu nhưng e không thích thế )...


P/s: e tâm sự v thôi chứ thật ra e không hề muốn phơi bày ra như v, các mẹ thông cảm cho hoàn cảnh của e nhé !


Gởi từ ứng dụng Webtretho của gaumengaytho