Các chị ơi, em bây giờ thật sự quẫn trí lắm, không biết phải làm gì bây giờ.


Em mới sinh bé được 4 tháng, con thứ hai của em cũng mới hai tuổi. Cưới nhau 4 năm, thật sự là chồng em chưa làm em cảm thấy thất vọng và buồn. Sinh bé thứ hai, anh cũng khuyên em nghĩ việc vì lo cho sức khỏe của em và 2 con; em làm check-in tại nhà ga TSN, chỉ toàn làm ca đêm thôi. Em đắn đo lắm, nhưng thôi vì 2 bé, vì chồng nên em xin nghỉ để ở nhà sinh con và chăm lo cho gia đình.


Vậy mà khi em đang bỏ hết sự nghiệp của mình để chăm lo cho 2 con, thì anh lại ra ngoài mèo mỡ. Em rất tin và tôn trọng đời tư của chồng, không bao giờ lục hay kiểm tra đồ của anh. Nhưng cưới nhau 4 năm rồi, chỉ có 1 2 tháng gần đây kể từ khi em sinh con thì biểu hiện của anh lạ lắm. Ban đêm, em lấy điện thoại của anh để xem. Đọc được những dòng tin nhắn mà em chỉ muốn khóc thét lên, bắt anh ngồi dạy làm cho ra lẽ, rồi bỏ đi về nhà mẹ.


Nhưng còn 2 đứa con của em thì sao, em từng sống không cha, nên em cũng không muốn hai con của em cũng như mẹ nó trải qua cái cảm giác mặc cảm ấy, bất hạnh lắm các chị ạ.


Bây giờ em phải làm sao đây? Em phải làm gì với anh, làm gì với kẻ thứ 3 bây giờ?


Em xin các chị cho em lời khuyên, dạy cho em phải biết làm gì.