Các bạn oi!!! Có thể cho mình một lời khuyên k...?
Mình năm nay 31 tuổi vừa đăng kí kết hôn dc hơn 1 tháng.
Giờ mình cảm thấy thất vọng và chán quá k biết phải như thế nào...??
Cách đây 8 năm mình và chồng mình có làm cùng cty lên biết nhau , chỉ là biết nhau, gặp nhau gật đầu chào hỏi thôi chứ k nc bao giờ. Mình thì cũng có ấn tượng tốt về chồng mình . Còn chồng mình thì k để ý hay có ấn tượng ji về mình cả. Vì cty nhiều người chồng minh thuong xuyên tiếp xúc với nhân viên nhiều lên k nhớ dc hết . Mình làm ở cty dc khoảng 2 năm thì nghỉ việc , mình nghỉ việc xong thì cũng nghe bạn bè nói là chồng mình cũng nghỉ việc từ đó mình k co tin tức gì về chồng mình cả , chẳng liên lạc bao giờ mặc dù hai người sống cùng một tp . Sau khi nghỉ việc ở cty cũ mình làm ở cty khác cũng dc khoảng hơn 5 năm rồi mình quyết định đi sang nhật theo kiểu du học. Mình sang nhật dc khoảng 1 , 2 tháng hay nc với bạn bè trên facebook vô tình mình thấy nick của chồng mình thế là mình kết bạn và nc . Mới đầu nc, chồng minh k nhớ mình là ai , mình co nói là ngay xưa làm cùng cty và hồi đó cũng có ấn tượng về a rất nhiêu. Từ từ chồng mình cũng nhớ ra nhưng ấn tượng về mình thì k có lên chỉ lơ mơ thôi. Thế rồi mình và chồng mình nc ngày một nhiều hơn , dần dần chồng mình nói nhớ mình, thương mình. Mới đầu mình chỉ nghĩ đơn giản bạn bè nc với nhau cho vui chứ k nghĩ chồng mình thương yeu mình thật. Vì mình và chồng minh ngày còn làm cùng cty k có cơ hội nc bao giờ , chồng mình k biết ji về mình cả. Và nói thật mình cũng k tự tin về hình thức của mình nữa lên khi chồng mình nói thương mình thì cảm thấy bình thường lắm , chẳng tin. " hình thức của chồng mình thì hơn hẳn mình"
Thế rồi hai người cứ nc như vậy suốt ngày một nhiều hơn , mình cảm thấy chồng mình la người biết quan tâm lo lắng , và hiên lành " hiền lành thì nhiều người nhận xét chứ k phải riêng minh"
Mình tuy hình thức k dc xinh đẹp nhưng mình sống cũng dc nhiều người quý mến .
Thế rồi mình quyết định về nước chơi chủ yếu để gặp mặt chồng mình .
nghĩ dù sao cũng đã lớn tuổi lên về xem nếu hợp thì tiến tới hôn nhân.
Mình về dc 3 tuần ở nhà dc 10 ngày còn 10 ngay là gặp chồng mình . Bọn mình có di chơi 4 ngày , nói cũng rất vui vẻ , chồng mình vẫn nc quan tâm bt như lúc minh chua về nc. Sau 4 ngày thì chồng mình phải đi làm lên thơi gian nc gần gũi k dc nhiêu. Hết 10 ngày mình phải quay lại nhật . Lúc trước bọn mình có nói chuyện về để đăng kí kết hôn nhưng khi về xong lai đi chơi lên chưa tranh thủ đăng ki kết hôn dc. " vì mình dự định đăng kí kết hôn để bảo lãnh chồng mình qua nhật"
Chua đăng ki kết hôn dc lên mình qua nhật dc khoảng hơn 1thang hai đứa nc thì mình lại quyết định về thêm lần nữa để đăng kí kết hôn. Lần này về thì bọn mình có ra mắt hai gia đình và người lớn hai bên nc . Đăng kí kết hôn xong mình lại qua nhật .
Giờ vừa làm và đang chuẩn bị xin visa của mình " visa của mình sắp hết hạn"
Mình dự định xin visa của mình xong thì làm thủ tục bảo lãnh chồng minh.
Mình từ lúc yeu chồng mình đến giờ mình rất tin tưởng chồng mình chẳng nghĩ gì cả.
Tính mình rất thẳng tính yeu là yêu ghét la ghét , có gì mình nói luôn .
Mình có biết trước kia chồng mình yeu một người , có vẻ như chồng mình yêu người đó nhiều lắm. Co ve hai nguoi cung yeu nhau dc mot thoi gian . Nhưng vì ly do gì đó mà người đó k chấp nhận tc của chồng mình thì minh k rõ. Việc đó mình k nghe ai kể lại mà vô tình mình biết dc nick fb cũ của chồng mình. Mình vào xem trên trang cá nhân thì thấy chồng mình đăng ảnh của người đo rất nhiều rồi nói những lời ngọt ngào dành cho người đó , công khai nói là người mình yêu . Nói chung là cảm xúc của chồng mình bày tỏ cả ở trên đó. " lúc đó là chông mình và mình chua yêu nhau"
Quay lại việc mình dự đinh làm thủ tục bảo lãnh choingf mình. Trước khi định làm hòi sơ vảo lãnh mình có hỏi luật sư và nhờ tư vấn , bên luật sư có nói minh là giấy tờ chuẩn bị thì phải co giấy kết hôn và khoảng vài cái hình cưới. " minh chua cưới nhưng về đăng ki kết hôn thì có chụp mấy cái hình cưới để làm hồ sơ"
Mình chụp hình cưới xong thì k lấy dc ngay lên nhờ tiệm áo cưới khi nào xong họ gửi về chỗ chồng mình đang ở và làm việc. Sau khoang gần 2 tháng thì bên tiệm áo cưới họ chua gửi , chồng mình có gọi mà chắc họ quên lên vân k gửi , chồng mình bảo mình gọi thì họ bảo bận quá chua gửi dc để họ đi gửi ngay . Họ bảo mình là gửi ảnh rồi nhưng gửi cả cho mình vào facebook dc k . Mình bảo vậy chị gửi vào fb chồng e nhé !
Sau khi nc voi chị tiệm ảnh xong mình có nt cho chồng mình la bên tiệm ảnh họ nói thế . Chồng minh bảo minh là sao k bao chi ấy gửi vào gmail hoặc zalo . Lỡ chị ấy tang lên fb thì mệt mỏi lắm k có thời gian trả lời mọi người.
Thật sự mịnh đọc xong tn có chút gì đó vừa bực vừa tủi thân .
K phải mình muốn đăng ảnh lên đo vì dù sao bọn minh cũng chua tổ chức dc. Nhưng nghe choingf mình nói vậy mình có chút gì đó buồn và mình nghĩ đã là vợ chồng rồi thì có gì phải dấu , phải xấu hổ. Có khi nào chồng mình thấy xấu hổ vì vơ mình k dc xinh , k muốn mọi người , bạn bè biết . Trước khi mình về nc hai đứa gặp nhau đi chơi mình có đăng mấy cái hình hai đứa lên fb có đánh dấu tên chồng mình vào. Bạn bè của choingf mình vào bình luận rất nhiều nhưng chồng mình k hề trả lời một lời nào, cũng chẳng like một cái ảnh nào. Một vài người bạn thân mình có hỏi mình liệu mình có đang tự biên tự diễn k. Sao thấy trong chuyện tc chỉ thấy mình chủ động. Mình thì k nghĩ nhiều vì nghĩ đơn giản chồng mình là người ít nói .
Nhưng đôi khi nghĩ lại thì mình cũng thấy k biết mình đax quá chủ động k , mình có quá vội vàng k.? Chồng mình có thật sự yêu , thương minh k .? Hay chỉ vì một lí do nào đó mà chồng mình kết hôn với mình.
Mình có lên ly hôn k..?
Nếu sống với một người k có tc với mình , chỉ lấy mình để lấp chỗ trống thì sẽ rất mệt mỏi .
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1