Tôi mới lập GĐ 2 năm, hai đứa tôi xuất thân từ GĐ nghèo,nhưng tôi có đam mê kinh doanh,
Vợ tôi mới 25t thua tôi 6 tuổi nhưng thật đảm đang,vừa lòng BM chồng, bếp núc cũng giỏi,đi làm bằng xe đưa rước từ 6.30 đền 18.10 mới về đến nhà,lương cũng đủ sống
Hai đứa tôi lấy nhau với hai bàn tay trắng,cô ấy đi làm bao nhiêu tôi đều vét hết,kể cả nữ trang cung đưa cho tôi,tôi làm cơ khí chế tạo nên phải vay đủ thứ nơi để lấy tiền mua vật tư.Sáu tháng sau tôi mở một cty tnhh kinh doanh nghề Bao bì, thời gian đầu thật vất vả,tôi đảm nhận mọi vai ,Từ Giám đốc, Nhân viên thu mua,đến thủ kho,nhân viên kinh doanh,nhân viên giao hang...
Một năm sau cty của tôi đã có 4 nv kinh doanh,và doanh thu được 200t/tháng. với mức lương 4t/tháng 1 người,và phải trả lãi ngân hàng 4.5t \1 tháng , Cty tôi vẫn có lợi nhuận khoảng 7t/1 tháng.và Cty đang trên đà phát triển mạnh. Dự tính cuối năm 2011 doanh thu sẽ tăng 800t\1thang
Vậy mà vợ tôi không hài lòng mà còn lấy những người khác mà trong nôi họ đã có sự nghiệp và giầu có để so sánh với tôi...(chống người ta thì thế này thì thế kia còn chồng mình thi... )
Ở cương vị một người đàn ông ,các bác nghe nhưng lời như vậy có đau lòng không.
Thực sự thì không có GĐ nào là khong có cãi vã,tôi không thích ồn ào nên chuyện lớn biến thành nhỏ và nhỏ thành không có,lần nào tôi cũng nhường nhịn và giải quyết thật ôn hòa.
Không biết có phải do tôi nhừng nhịn,và quan tâm quá, nên vợ tôi lấn tới không.mà cứ 1 tháng không cự cãi với tôi vài ba lần là không chịu nổi.với người khác co ấy đối nhân xử thế rất tốt,nhiều người yêu quý,nhưng với tôi thì nhiều khi nói nhưng lời thực sự xúc phạm.lỗi lầm của nào của tôi cô ấy ghi nhớ khi nào đụng chuyện là đem ra nói(sống chung với GĐ nhưng vợ chồng tôi cãi vã chưa bao gioi ai biết)
Bên ngoài nhìn ai cung nói chúng tôi hạnh phúc,nhưng có ai biết bên trong thế nào.
Tôi cảm thấy cuộc hôn nhân này thật sai lầm.Và tôi đang muốn ly hôn, không thể sống được với một người mà không bao giờ hài lòng về người chồng của mình.
Nhưng cô ấy lại đang có thai.nên không thể làm buồn lòng cô ấy.mà tôi khg muốn con tôi không có cha.
Tôi không tìm thấy hạnh phúc từ cuọc hon nhân này.thực sự tôi khong biết phải làm sao
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chẳng qua chủ topic cũng định lên đây chém gió...