Vô tình chứng kiến gái gọi chồng đi chơi!Xin mọi người ít KN để xử lý vụ này.
Thật tình cờ trưa nay mình k ngủ, chạy sang phòng làm việc thấy chồng vẫn hí hoáy bên máy tính, mình ngồi đó trêu chọc lão 1 lúc thì thấy cái điện thoại chồng rung rinh, mình liếc qua thấy đấy là 1 số máy lạ, và thật trớ trêu cái giọng nữ trong máy lại cứ oang oang nghe rõ như bật loa vậy, mình nghe thấy ả nói" anh à" rồi chồng mình cứ" ơ "với "a", xong lại "ai đấy" thế là mình k nghe rõ cô ta nói j nữa và bất chợt mình nhìn thấy tay anh ta dí vào phím disconect. Máu điên nổi lên mình hỏi ai đấy, anh ta cứ ú ớ bảo k biết, rồi mình hỏi tiếp : sao anh lại lén lút kết thúc cuôọ gọi? Lão chồng lại thanh minh: thì k biết là ai nên tắt đi. Mình bảo đc để em gọi lại xem là ai. mình gọi lại số vừa xong nhưng chỉ để kêu 4 chuông rồi tắt (vì k biết sẽ nói thế nào cả). Sau đấy thằng bạn mình lại gọi điện rủ chồng đi cafe. Lão đang định lên đường thì lại có điện thoại. ĐT của lão chỉ rung thôi nhưng mình cũng nghe thấy vì tai đang căng hết cả ra để nghe ngóng mà. mình lấy ra và nhìn thấy đúng số ban nãy, mình bắt lão nghe ngay trước mặt nội dung đoạn hội thoại như sau:( nhưng chỗ ... la mình k nghe rõ do lão chồng cứ nói chen vào)
-Anh à....
- Ơ ờ.
-Anh ngủ dậy chưa?...em đây...
-..ờ ờ. anh đang ở nhà. ờ ờ ( chả hểu ờ cái j mà ờ lắm thế)
- Em đang uống cafe, anh ra đây uống cafe với em 1 tý đi (cái giọng ứot nhoẹt, kéo dài ra...)
----ơ
đang ơ thì bị giật máy ( ngu thật đáng lẽ k nên giật nhưng tức quá k kìm nén đc)
- ALÔ
-...(k thấy nói j)
- Alo, em là ai đấy?
- em là bạn của anh XXX
-Là bạn thế nào, tên j ở đâu?
- Em chỉ là em gái của anh xxx thôi, k có j đâu mà chị, anh em xã hội chơi với nhau bình thường ấy mà chị, chỗ này đông đúc lắm, k lo đâu chị.
- Em gái nào, chồng tôi chả có em gái nào hết, quan hệ bình thường j mà giữa trưa gọi chồng người ta đi uống cafe.
- Này chị ơi em nói cho chị biết bao giờ chị bắt đc tận nơi chị hãy nói nhé.
- K phải chờ đến lúc bắt tại trận, chờ đến lúc ấy thì chả có j để mà nói cả. Tôi là tôi phải ngăn chặn ngay từ đầu. Tôi nghiêm cấm cô quan hệ với chồng tôi, anh xxx là người đã có vợ con rồi đừng có mà linh tinh. tôi cấm đấy
Xong dập máy cái bụp (tức quá nói chả ra đâu vào đâu cả)
Quay ra tra hỏi, chồng thú nhận, đó là con bé ngày xưa dạy thể dục thẩm mỹ chỗ anh ta hay đi tập (và bây giờ vẫn đang tập). Chồng mình ngày xưa đã từng kể con bé này hay nhắn tin gọi điện và lẽo đẽo đi chơi theo anh và bạn anh, chồng còn nói là cặp hết thằng nọ đến thằng kia. Hồi còn yêu nhau con bé này cũng nhắn tin cho AX mình bị mình bắt gặp mình cũng nhắn lại cho 1 câu, xong từ đó đến nay mới thấy tái xuất.
Chồng thì một mực kêu tự nhiên nó gọi, lâu lắm rồi có gặp nó đâu...mình kiên quyết bắt chồng gọi điện lại cho nó nhưng chồng k chịu bảo chỉ nhắn tin thôi, nhắn là anh đã có vợ đừng gọi anh nữa, đừng để gây bất hòa trong gia đình anh.
Vậy là thỏa cơn tức lúc ấy nhưng vẫn ấm ức lắm, vì cái kiểu nói chuyện như vậy chứng tỏ 2 người này hnay k phải là lần đầu tiên gọi điện rủ đi cafe, chồng mình biết số máy đó là của cô ta nhưng k lưu tên. Làm j có cái kiểu lâu ngày k gặp mà câu đầu tiên đã hỏi là anh ngủ dậy chưa? rồi giọng rất nài nỉ năn nỉ chồng mình ra cafe.Thật là k bình thường phải k ạ?Theo mọi người em nên làm j tiếp theo đây. Em đang chiến tranh lạnh với lão nhưng lại muốn hỏi xem con bé kia có nhắn lại j k quá..hichic...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
- Thứ nhất: yc chồng đưa ngay thẻ ATM của riêng lão đây, xong mình đi mua sắm tưng bừng cho 2 mẹ con. Vừa giảm...