Em là đàn bà , thỉnh thoảng cũng thấy thích người này quý người kia vì những đặc điểm mà chồng mình không có hoặc có nhưng tốt hơn chồng mình. nhưng điều đó em chỉ để trong lòng thôi và luôn xác định rõ " chồng em áo rách em thương..." và sẽ cố gắng không để ngất vì say nắng. hề hề đấy là em tự khen em bản lĩnh thôi, còn chị vợ anh hơi kém bản lĩnh nên mới rơi vào cơ sự này. tội lỗi , tội lỗi... Tuy nhiên Nếu Chị ấy đã nhận lỗi và em nghĩ anh nên tha thứ cho chị ấy một lần đi anh bởi vì chuyện cũng chưa đi quá xa ( không tin cũng phải tin )...tuy nhiên anh cũng phải xem lại bản thân mình đi nhé , anh chắc không quan tâm đến vợ lắm nên 2 người nhìn nhau là thấy chán phải không ? ( Hãy nói với vợ anh : Cả hai cùng cố gắng vượt qua chuyện này).


Gia đình em cũng có chuyện tương tự nhưng ..dã man hơn , Ông chồng bắt tại chỗ vợ mình lên giường với thằng anh họ ,sau 1 thời gian sóng gió đã tha thứ cho cô vợ, hiện nay họ rất hạnh phúc bởi vì cô vợ thấy mình có lỗi nên ra sức bù đắp và phục tùng chồng tuy nhiên ở trong chăn mới biết chăn có rận ... sự việc đi theo chiều hướng nào thì tùy thuộc vào xử sự của hai người...


Thân mến