Chào các bạn trên diễn đàn. Mình muốn chia sẻ câu chuyện của mình và mong ý kiến từ các bạn.


Mình năm nay hơn 30, vợ thua mình 6 tuổi. Vợ chồng mình cưới nhau mới được 4 tháng, chưa có cháu nhỏ. Vợ mình nếu nói xinh đẹp thì mình không dám khẳng định, nhưng rất ưa nhìn và hầu như ai cũng khen. Vợ rất yêu thương mình và chiều chuộng quan tâm rất nhiều.


Thực sự trong cuộc sống cũng ít xảy ra mâu thuẫn nào lớn ngoài việc gần đây vợ mình thường xuyên Live Stream bán đồ mặc dù mình không thích. Mình đã nói thẳng rằng anh không thích nhưng vợ luôn tìm cách giải thích với mình rằng như vậy rất bình thường.


Thực sự đôi lúc mình cũng cố chấp nhận được, nhưng đôi lúc mình cảm thấy rất khó chịu khi hàng trăm con mắt cứ nhìn vào vợ mình như vậy, rồi cô ấy cứ thay hết bộ này sang bộ khác. Điều này làm mình rất khó xử, vì đối với cô ấy việc rất bình thường nên không có lý do gì để dừng lại, và thực sự đó cũng là cách vợ mình tự kiếm thêm thu nhập mặc dù thu nhập của mình đã thừa lo cho gia đình nhỏ.


Mình không biết phải làm sao để vượt qua được chuyện này. Mình có nên làm lớn chuyện để vợ không Live Stream nữa, hay mình quá độc đoán và cổ hũ trong suy nghĩ.


Các bạn đọc được thì cho mình ý kiến nhé, tất cả đều quý giá với mình.


Mình cảm ơn các bạn.