Vợ mình là một người phụ nữ ĐẸP và GIỎI trong công việc, cô ấy luôn cố gắng để thăng tiến, vì thấy vợ có ý chí tiến thủ nên mình chấp nhận chăm lo cho gia đình và con cái nhiều hơn cô ấy, tuy nhiên càng ngày mình càng nhận thấy cô ấy trở nên lơ là với gia đình mà chỉ chuyên tâm vào công việc, có thể do cô ấy tin tưởng vào mình hoàn toàn nên phó thác toàn bộ gia đình cho mình còn việc duy nhất của cô ấy là ĐI LÀM và thành công trong nhiều thương vụ thì phải.... cứ về đến nhà là mệt mỏi uể oải..chỉ muốn ngủ mà chả cần quan tâm đến ai.... trong thời gian đầu, mình cũng tặc lưỡi..thôi để cho cô ấy nghỉ ngơi vì đã bon chen nhiều ở ngoài xã hội và công việc rồi....tuy nhiên càng ngày mình càng cảm thấy cô ây trở nên xa cách ...thật sự mình chỉ muốn làm cho cô ấy thoải mái khi ở nhà để quên hết mệt nhọc trong công việc nhưng cô ấy càng ngày càng xa cách mình..mình chỉ có cử chỉ âu yếm là cô ấy gạt đi :" cho em ngủ đi..em mệt quá"....cứ như vậy.... 1 lần, 2 lần...mình còn có thể nghĩ rằng cô ấy mệt mỏi thật, nhưng triền miên đến N lần rồi thì mình thật sự NẢN...mình chấp nhận ghìm bản thân để cô ấy thăng tiến nhưng tình cảm trong hai vợ chồng ngày càng vơi dần thì thăng tiến để làm gì.... vợ chồng đi làm cả ngày chả gặp nhau, ngủ thì mỗi người một góc...có cảm giác mình không ngủ cùng cô ấy cũng không cần.... mình định rằng sẽ ngủ riêng mỗi người một phòng một thời gian ( kiểu ly thân) để cô ấy tỉnh ra và cân bằng trong cuộc sống gia đình cũng như công việc...mọi người thấy có nên không???


ps: ngại quá đi hỏi mọi người chuyện gia đình, trong khi đi tư vấn cho gia đình người khác thì hay như đúng rồi, đến mình thì chả biết nên làm như thế nào...đúng là dao sắc không gọt được chuôi...hic