Vợ đã hy vọng và vui như thế nào khi tìm được một người chồng như thế, mạnh mẽ đủ để vợ biết nghe lời và tôn trọng; quyết đoán đủ để vợ phải kính nể và tôn thờ, vợ yêu chồng cũng chỉ có thế, lấy chồng cũng chỉ vì thế.....


Ngày qua ngày, chồng hay cáu kỉnh, uh thì tính chồng đã thế, em cũng đâu phải người hoàn hảo, vì còn có lúc chồng hay cười mà bù lại, vợ lại im lặng và bỏ qua. Thắc mắc chồng sao ăn bao nhiêu chẳng béo, lại còn hay ăn vặt, bữa được 2 bát cơm, thấy ngon vợ cũng vui, nịnh chồng ăn thêm nhưng chồng đau dạ dày chỉ được có thế, nên lại thấy thương. chồng gầy thì vợ béo thường vẫn thế!


Thấy chồng xanh xao vợ lo chồng bệnh tật nhưng ngày nào chồng cũng chăm chỉ vác vợt ra sân, lại thấy mình hay lo nghĩ! chẳng biết chồng còn nhớ, ngày trước vợ gặp chồng cũng chỉ vì cái cầu, cây vợt, rồi tự nhiên vợ và chồng cũng chẳng thể rời nhau như không thể thiếu cây vợt, quả cầu!


Mỗi lần chồng tắm, vợ cứ thắc mắc sao mùa đông cũng như mùa hè chồng không có khái niệm tắm nước mát mà chỉ có nước nóng, thật nóng, tay vợ lạnh có chạm vào thì chồng còn co dúm nữa là nước lạnh, vậy là ngày nào vợ cũng bật nước tắm cho chồng, dù hè đó vẫn 340 .


Vợ chồng mình cũng tay gối tay được 1năm, 1 tháng, 25 ngày rồi, vợ cũng bắt đầu có kế hoạch sinh con cho anh, vợ nhắc anh bỏ thuốc lá, chỉ mong tốt cho anh và cho đứa con trong ngày mai; anh hứa......


Xem lại bằng đấy tuần là bằng đấy lần vợ chủ động, còn chồng chỉ đếm chưa đầy 10 ngón tay, vợ anh còn trẻ đấy anh biết không! chồng nhớ xem có tháng, 2 vợ chồng chỉ nằm cạnh nhau, trong lòng vợ nghĩ chắc chỉ mỗi vợ chồng mình như thế, lúc nào cũng muốn được chồng yêu, nhưng lại nghĩ như thế thì vô duyên lắm, cứ mải nghĩ...tỉnh giấc thì cũng sang một ngày mới mất rồi!


Cứ thế ngày nào vợ anh cũng ám ảnh, hay chồng mình có người khác, rồi khóc vì ghen với vài câu lả lơi của chồng với người phụ nữ khác. Vợ chẳng cần gì, chỉ là nhu cầu của con người, của người vợ đã có chồng, mỗi lần được gần chồng, vợ chẳng còn nghĩ gì, chỉ mong được chồng ôm ngủ mãi như thế.


Vợ chỉ mong làm thế nào để cho chồng biết xem lại mình đã “chiều” vợ được bao nhiều lần, muốn cho chồng thấy, chồng là thằng đàn ông, có vợ nằm cạnh. vợ chỉ mong chồng biết vợ cũng tự ái, đau lòng khi bị chồng mình từ chối. Trong đầu vợ chỉ loáng thoáng đâu đấy thấy mình không giống với người vợ đã có chồng!


Mỗi lần vợ thấy mình bị xúc phạm chỉ vì một lời nói không suy nghĩ của chồng, rồi bao nhiêu chuyện vợ không nghĩ sẽ xảy ra khi vợ có chồng....cứ thế dồn góp lại, ngồi một mình vợ nghĩ đến chia tay, nếu không hợp nhau thì có gì phải tiếc.


Chỉ cần chồng nhìn thẳng vào mắt vợ, không nói vợ cũng hiểu chồng rất yêu vợ! chẳng bao giờ nhỉ, vợ lại lăn tăn chồng giấu vợ điều gì sau đôi mắt đấy!


Cái nghi ngờ lại loanh quanh và trở lại, mọi lần vợ nghi ngờ, nhưng chẳng bao giờ nghĩ sẽ phải làm gì cho mọi chuyện rõ. Vì vợ tin anh, tin anh đủ bản lĩnh như lời anh vẫn nói.


Thời gian cứ thế qua, mẹ nói anh thế... e cũng chẳng tin, nhưng trong lòng vẫn muốn phải tận mắt mình chứng kiến!


Mỗi lần thấy chồng vào phòng riêng hay đi vệ sinh đóng chặt cửa, nghe tiếng bật lửa...chồng mình đang làm gì trong đó! chỉ loáng thoáng thấy chồng cầm điếu thuốc, thắc mắc thì lại được chồng giải tỏa vì không muốn hút thuốc làm ảnh hưởng đến người khác. Em tin, nhưng trong lòng vẫn còn điều gì chưa rõ, mong không có chuyện đó xảy ra với vợ!


Vợ đã cố tình cất những tờ tiền lẻ mới và thắc mắc chồng cần đến nó để làm gì..có bao giờ chồng cần đến cái kẹo cao su khi ở nhà, với vợ, chồng có vài ngày không tắm rửa thì vẫn là chồng em!


Vợ chẳng bao giờ muốn người khác xâm phạm góc riêng của chồng mình và vợ cũng nghĩ anh như thế, cần có nơi để tĩnh lặng lòng mình... Vợ biết mình đã run như thế nào khi nghĩ đến cách để muốn biết chồng làm gì trong đó...


Vợ tự đi tìm cái sẽ giải đáp được thắc mắc cho nghi ngờ của vợ, vợ luôn mong không phải lấy ví dụ từ chồng! Rồi tim vợ đập nhanh cho mỗi kết quả tìm kiếm, vợ mong sao đấy chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên....


1 tháng, 2 tháng....tháng thứ 5 vợ cảm giác như chỉ một mình cố gắng, vợ muốn sinh con cho anh vì hy vọng sẽ làm anh thay đổi và thay đổi nhiều thứ nữa, tháng vừa rồi em hy vọng nhưng lại thất vọng, lại nghĩ chắc tại kỳ nghỉ vừa rồi, không thấy chồng hỏi han.....


Có lẽ chỉ vợ anh nóng ruột, 2 lần không giữ được khi nó chỉ được 4 tuần, chắc tại vợ và cũng không mảy may nghĩ gì chuyện khác không phải do mình...vợ chưa bồn chồn, lo lắng vì nghĩ vợ chồng mình còn nhiều thời gian nhưng giờ thì vợ lại xót ruột, lại nghĩ liệu có gì liên quan....


Từng buổi trưa, buổi tổi rồi về đêm vợ vẫn theo dõi theo bước chân của chồng, em muốn đi theo từng bước chân của chồng mình, lo lắng, mong chồng luôn là người hành động đủ tốt để người khác phải tôn trọng!


Mấy ngày hôm nay không biết chồng có hiểu ánh mắt vợ? vợ không tin một ngày vợ phải theo dõi chồng như thế; vợ muốn hỏi chồng mọi chuyện trước khi vợ làm điều gì đó, nhưng sao vợ chẳng nói được thành tiếng, dù đã có nhiều cơ hội. Thấy chồng không thường xuyên ở lại nhà vệ sinh lâu như mấy hôm trước, vợ đã mừng: chắc chồng đã hiều vợ muốn nói gì.


Lại thêm ngày nữa...


Theo quán tính, nghe tiếng cửa quen thuộc vợ biết chồng mình lại vào căn phòng ấy....


Vợ không nghĩ nếu vợ nhìn thấy tận mắt thì vợ sẽ thất vọng và sụp đổ như thế!


Vợ đã run, run lắm khi nhìn thấy khói thuốc bay lên từ tờ giấy bạc mà chồng cầm trên tay và lúi húi....


Vợ chết lặng muốn ngăn chồng lại nhưng cũng chỉ là cái gõ cửa để chồng biết rằng đó không còn là bí mật của riêng chồng nữa.


Vợ muốn làm vỡ tan tất cả, muốn khóc to hơn nữa để chồng biết rằng niềm tin của vợ dành cho chồng bao nhiêu lâu nay cũng chỉ do mình vợ tự xây tự ở một mình, vợ ảo tưởng quá!


Chồng ơi, vợ thất vọng khi chồng làm thế, thất vọng nhiều lắm, vợ phải làm gì đây...