V: Ngày trước ấy, khi mới lấy mình về ấy, em thấy mình đi công tác em mừng lắm vì đang sống một mình tự nhiên có một ông đàn ông về ở cùng nên vợ chưa quen. Thế mà càng ở với mình, thì mỗi khi mình đi công tác em càng buồn biết bao nhiêu, Ngày nào em cũng nhớ mình ngay cả khi mình đang ở bên em thế này, mình đi công tác thì em phải lấy áo mình ra ôm cho có hơi mới ngủ đc ... bla... bla... (nói chung là mũi mẫn, ...).....
C: Á, à, có người vợ nào như bà không? lại còn mong chồng đi công tác, vui mừng khi chồng đi vắng, đã vậy từ nay tui xin đi hoài cho coi!
V: ... híc... chán.....
Một ngày
:
V: Người thế này mà cũng lấy được vợ?
C: Bà đừng có mà coi thường tui nhé, ngày xưa bao nhiêu em theo đuổi tui mà tui còn không thèm, có em còn quỳ xuống van xin tui kìa!
V: Trời, thật á?
C: Chứ sao!
V: Trời ơi, vậy mà vợ nào có biết! vợ thật có mắt không tròng,
thấy núi Thái Sơn mà cứ tưởng là tổ mối!
C: Chứ sao! bà phải biết mừng khi lấy đc tui đó!
V: Trời ơi, ..... chán...
Và Hôm qua:
Vợ đang thiu thiu ngủ thì bị bà thím gọi điện đánh thức nên không ngủ lại được. Dù đang tức chồng vài chuyện con con nhưng vẫn nhắn tin cho chồng đang đi công tác.
V: Sao khó ngủ vậy nhỉ! (đang ghét chồng nên nhắn tin bâng quơ, chứ bình thường thể nào cũng là: mình ơi, mình ngủ chưa? em nhớ mình quá nè:p:p:p:p:p:p)
C: Khó ngủ thì đọc kinh đi! (nói tùm lum vì vợ có theo đạo đâu?)
V: Những lúc thế này ước gì theo đạo để có cài mà đọc. Đang ngủ thì bị đánh thức dậy rồi chả tài nào ngủ đc (không nói rõ bà thím đánh thức, muốn nói lấp lững cho chồng tức chơi)!
C: Bà này dỡ hơi, tự nhiên nhắn tin cho chồng, chồng trả lời lại thì lại bảo là đánh thức, đã thế thì thôi nhé!
V: Người gì mà nói không hỉu à? Vợ nói đang thiu thiu ngủ thì bị đánh thức và không ngủ lại đc, do vậy mới nhắn tin cho chồng. Chán quá, ngủ đây, làm người ta phát chán đến nỗi muốn ngủ luôn!
C: Người ta là ai.... hình như em được đi học thì ăn nói và đối xử với mọi người cũng khác đi!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
- "mình đi công tác em nhớ nhiều lắm, chịu kg nổi nên phải lấy cái...
hi hi, đồng ý với ý kiến...
Ra đường hót cũng ko đến nỗi...
thì bữa nào cả 2 đi chơi với nhau, chị làm nũng với ông í nưh là
chồng kì lắm nha, nhìu...