Hi all,


Hiện tại mình đang mắc phải vấn đề nan giải, rất mong các bác chia sẻ giúp ít kinh nghiệm.


Chuyện có thể tóm tắt như sau:


Mình năm nay 37 và vợ mình 28 tuổi, vợ chồng mình sống với nhau 2 năm và cưới được 3 năm, tổng cộng đã ở với nhau hơn 5 năm, có một con giái 2 tưổi rưỡi, cả hai đều tốt nghiệp ĐH. Nhà vợ chỉ có vợ mình và một cậu em, ông bà làm việc trong nhà máy, còn nhà mình có mình và 4 chị gái, ông bà đều là nông dân.


Khi lấy nhau, mình đã làm trưởng phòng trong một tập đoàn lớn, vợ làm vp của cty nước ngoài, cưới nhau xong vợ có bầu, mình nói vợ nghỉ ở nhà luôn, vợ nghỉ làm đến khi con được hơn 2 tuổi mới đi làm lại.


Chuyện bắt đầu từ đây.


Vừa đi làm được mấy tháng, đến khoảng tháng 3 vừa rồi, mình bắt đầu thấy nhiều biểu hiện lạ, mình bắt đầu để ý và biết được là vợ mình có biểu hiện ngoại tình với một thằng xếp sinh năm 81 (thằng này đã ngồi uống rượu với mình mấy lần mà vẫn bố láo nên mình sẽ xử nó sau).


Trước đến giờ vấn đề tình cảm giữa vợ mình và gia đình nhà mình đã không được tốt, cả năm vợ chỉ về nhà mình được 1 lần, lúc đầu bảo nhà không có điều kiện nên ngại, mình đã phải xây cái biệt thự với đầy đủ tiện nghi để vợ con về cho đàng hoàng, thế mà từ tết đến giờ cũng chưa về lần nào, gọi điện hỏi thăm bố mẹ cũng không, mình mấy lần đưa con về, bố mẹ thấy thế cũng đau lòng, nhưng chuyện này mình vẫn còn tha thứ được.


Từ ngày vợ mình ngoại tình (có lẽ lúc đầu cũng vẫn sợ nên chỉ là xay nắng văn phòng), hầu như không để ý gì đến con, đến chồng. Mỗi khi con ốm toàn mình mang đi khám, tối ngủ mình lo cho con (trước vợ làm phải đi sớm, tối khó ngủ, mình thì đi làm muộn, ngủ tốt, lại yêu con nên cả đêm chăm con, pha sữa, sáng cho con đi học), vợ đi có hôm nửa đêm về, nói làm thầu gì đó, có hôm liên hoan, karaoke đến 1 - 2 AM.


Mình đã biết nên mấy lần đã nói chuyện, bóng gió có, trực tiếp có, đủ kiểu vẫn không thây đổi.


Có lần mình cho con về quê 1 tuần, đến khi nên vợ chỉ chăm con được một lúc, ăn tối xong, chạy ngay đi mua quà sinh nhật cho thằng kia, vì hôm sau là sinh nhật nó. Tối đó mình đã nói căng thẳng, vợ nói là công việc được phòng giao nên phải làm.


Vừa rồi, nó rủ nhau đi công tác, mình đã nắm được đủ thông tin chuẩn xác chúng nó ngoại tình (lúc đi công tác một đêm có lái xe, và hai đứa nó).


Mình đã không còn kìm chế được nữa nên khi vợ về mình đã nói thẳng.


Vợ công nhận ngoại tình nhưng chỉ là chia xẻ cảm xúc với nhau.


Nó còn nói lỗi tại mình không biết chia sẻ cảm xúc, đại loại như lúc đi biển khi vợ con xuống tắm thì mình không xuống, khi nó lên thì mình xuống, trong khi gia đình anh chị nó cùng nhau xuống biến v.v... (Nhiều khi mình đâu biết, bao nhiêu việc phải lo, nó nói ra mong muốn của nó thì mình đâu có từ chối cài gì đâu).


Về chuyện sinh hoạt vợ chồng, từ trước đến giờ vợ mình không nhiều ham muốn bằng mình nhưng khá hòa hợp, lần nào mình cũng cố gắng để nó đạt đỉnh, tất nhiên chỉ được tổng thể 70 - 80% trong tổng số lần sinh hoạt, mình nghĩ cũng là hiệu xuất khá cao nên có lẽ không phải vì lý do xx được.


Hiện giờ mình đang phân vân, nếu tiếp tục sống thì mình sẽ phải làm gì để cho qua chuyện này? Mình rất yêu con, yêu vợ, chưa bao giờ làm gì có lỗi với vợ con mặc dù điều kiện của mình cực kỳ nhiều em theo. Chuyện nhà vợ, mình chu toàn, không thể nói là hoàn mỹ nhưng cũng được bà con, cô bác đánh giá khá cao. Vợ cũng được một điểm để mình đã bỏ qua rất nhiều lỗi trong cuộc sống đó là lúc đến với mình còn trong trắng, khi sống với nhau đến trước khi việc ngoại tình xảy ra thì chung thủy, rất chăm con, nhưng giờ đâu còn gì nữa?


Con mình mới chưa đầy 3 tuổi, làm sao để cháu không bị tổn thương tinh thần? Ôi, đau đầu quá!!!!!!!!!!