Em đọc trên các kênh tư vấn nên chia sẽ cho mọi người đọc
Anh ta bắt tôi đi vào trong quán đèn mờ. Vừa ngồi, anh ta vừa đưa bàn tay sàm sỡ khắp cơ thể tôi. Tôi phản ứng lại thì anh ta bảo tại tôi không ngoan ngoãn nghe lời ngoại tình. Anh ta dằn mặt và tuyên bố với tôi rằng thời gian suy nghĩ đã sắp hết. Tôi đã phạm phải lỗi lầm không thể tha thứ được. Tôi đã ngoại tình. Tuy chỉ một lần duy nhất nhưng bây giờ hậu quả đã vượt quá tầm kiểm soát khiến tôi không thể giải quyết một mình được. Tôi cần người lắng nghe và cho tôi lời khuyên sáng suốt lúc này.
Minh liên tục làm phiền tôi, hệt như anh ta luôn đi theo tôi, nắm rõ từng đường đi nước bước của tôi vậy, tôi làm gì anh ta cũng biết, mới đầu tôi hãnh diện vì tình yêu của Minh lắm, nhưng giờ trong suy nghĩ của tôi, tất cả chỉ còn lại là sự sợ hãi và ghê tởm, tôi muốn thoát ra khỏi vòng tay của Minh mà không biết làm cách nào không biết bao nhiêu lần tôi đã phải nói dối chồng rằng tôi đi công tác để vụng trộm đến gặp Minh theo đúng yêu cầu của anh ta.
Phụ nữ ngoại tình bởi tin vào lời đường mật ngọt tai
Anh đã yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên
Anh quen tôi trong một lần đi gặp mặt đối tác vì anh là trợ lý của giám đốc, trông anh điểm trai vui vẻ hoạt ngôn và khéo léo giao tiếp và vì công việc chúng tôi thường xuyên phải gặp nhau
Anh hơn tôi 3 tuổi , tôi đã có gia đình còn Minh vẫn độc thân để tránh nảy sinh chuyện tình cảm không nên, tôi luôn giữ khoảng cách với Minh cũng luôn miệng nhắc nhỡ cho Minh nhớ là là tôi đã có chồng, nhưng Minh không quan tâm tới đều đó Minh nói là Minh không quan tâm anh ta rất thích tôi. Khi ấy tôi đã cười thầm ở trong lòng “là phụ nữ khi có một người để mắt tới mình thì lòng kêu hãnh của tôi sẽ theo đó mà nảy sinh” . Thế nhưng tôi vẫn rất rõ ràng với Minh, sự chừng mực làm việc, những tin nhắn yêu thương chỉ đến vào giờ hành chính, những tin nhắn chúc ngủ ngon được Minh kín đáo gửi qua thư điện tử .
Anh luôn muốn gặp tôi ,luôn bảo rằng nhớ tôi
Những hành động ban đầu của anh dành cho tôi đã gây cho tôi một cảm tình thực sự tôi lấy làm hài lòng bởi tôi thấy anh là người đàn ông chín chắn biết điều và cư xử thật đẹp. Dù vậy tôi không bao giờ có chuyện đặc cách đi ăn tối hay ra ngoài uống cafe cùng anh, bởi quả thật tôi không có tình cảm yêu đương với anh, lại càng không muốn anh hiểu lầm nếu tôi đồng ý những lời đề nghị hẹn hò của anh.
Ngoại tình vì không quyết liệt ngay từ đầu
Anh bắt đầu tấn công mạnh hơn
Trong một lần đi khảo sát thị trường ở Phan Thiết tôi đã lên giường với Minh. 3 ly rượu mạnh khiến tôi hoàn toàn mất tự chủ sáng hôm sau khi tỉnh dậy trong khách sạn trên chiếc giường có Minh ở bên tôi đã ôm mặt khóc khi định thần được chuyện gì đã xãy ra. Minh vỗ về an ủi tôi nói là không sao anh sẽ giúp tôi giấu kín chuyện này. Đó chỉ là trót lưỡi đầu môi, sau chuyến công tác đó cuộc sống của tôi chỉ vì Minh mà đã thay đỗi hoàn toàn.
Cuộc sống trở nên bế tắc khi ngoại tình
Ngoại tình làm cuộc sống của tôi thay đổi
Anh nói trước mỗi lần tôi từ chối gặp anh là “nếu muốn chồng em phát hiện thì không đến cũng được”. Anh ta hẹn tôi ở một quán cafe nhỏ ngồi ở trong gốc khuất không ngần ngại Minh đã đè tôi ra hôn ngấu nghiến, quá bất ngờ tôi đẩy anh ta sang một bên và tôi đã phải gật đầu đồng ý chuyển buổi hẹn tiếp theo đến một nơi kín đáo hơn là khách sạn. Sau lần gặp ở khách sạn tôi hoảng sợ tột độ một mặt vì tôi đã lần nữa lên giường với Minh và một mặt tôi lại có lỗi với chồng tôi.
Người tình và chồng là bạn với nhau thì tôi phải làm sao?
Chưa dừng lại ở đó Minh bắt đầu kết thân với chồng tôi, anh đã tìm hiểu được chồng tôi thường đi chơi tenic vào cuối tuần, Minh cũng tham gia vào CLB đó và nhanh chóng thành cạ cứng của chồng tôi, Minh thường đến nhà tôi chơi và nghỉ lại qua đêm, anh ta cố tình chuốc rượu cho chồng tôi say. Minh đã kéo tôi làm trò ngay ở trên chiếc giường tôi và chồng thường ân ái, tôi không còn hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nữa tôi muốn thoát ra thoát khỏi thế giới rắc rối này, tôi như rơi vào địa ngục trần gian vậy,tôi không thể nào chịu đựng nổi nó nữa.
Quyết định ly hôn
Biết rằng thật khó thoát khỏi anh nhưng cảm giác tội lỗi luôn chất đầy ở trong tôi, tôi đã phản bội tình yêu của chồng mình nếu ngay từ đầu tôi không nhắn tin qua lại với Minh thì mọi chuyện đâu đến nông nổi như thế này, tôi sống trong mặc cảm tội lỗi mà không thể thoát ra được, nhưng tôi không thể lừa dối chồng tôi được nữa cuộc sống này thật quá ngột ngạt quá mệt mỏi với tôi, trong cơn túng quẫn tôi quyết định ly hôn để Minh không còn có cớ gì ép buộc tôi được nữa. Anh ta sẽ không thể trấn áp tôi, để bắt tôi đến với anh ta được nữa.
Lúc đầu chồng tôi cũng phản đối chuyện ly hôn ghê gớm lắm, nhưng thời gian trôi qua khi nhận ra tôi không còn chăm lo cho anh nữa, anh bắt đầu nản lòng. Rốt cuộc anh cũng thuận tình ly hôn. Mọi việc được giải quyết nhanh chóng, thế nhưng tưởng như tôi sắp được thở phào nhẹ nhõm, khi mọi chuyện sắp kết thúc thì cũng là lúc một chuyện khủng khiếp khác lại đến với tôi.
Tôi không thể ngờ rằng vừa lúc tôi vừa chấm dứt cuộc hôn nhân của mình, chấm dứt những lời đe dọa phải ngoại tình với Minh thì tôi phát hiện ra mình đang mang trong mình giọt máu của anh.
Ngoại tình chưa hẳn có thể kết thúc
Đúng lúc ấy Minh bắt đầu nghi ngờ đứa con tôi mang không phải là con anh. Anh yêu cầu tôi phải xét nghiệm ADN mới đồng ý cưới.
Nghe Minh nói như thế tôi hoang mang tột độ, tôi bế tắc thật sự, tôi không biết phải làm thế nào nữa, anh ta không nhận con, tôi thấy thật nực cười.
Thai nhi mới được hơn 2 tháng tuổi, tôi muốn phá bỏ nó bởi nếu tôi có giữ con tôi lại và sống chung với Minh thì chắc chắn tôi sẽ không có hạnh phúc, dù đã nghĩ như vậy nhưng tôi vẫn chưa giám quyết bởi tôi thương làm sao đứa trẻ mình đang mang, nó đâu có tội tình gì.
Cuối cùng anh cũng bỏ rơi tôi vào lúc tôi cần anh nhất, đúng là tôi đã từng muốn ruồng rẫy khỏi anh, nhưng không phải lúc này, không phải lúc tôi đang có con với anh, tôi muốn gào théc, muốn cấu xé tất cả, tôi như phát điên lên với tâm lý vô cùng ức chế, nhưng tôi còn làm gì khác hơn là ngồi chờ sự ra đời của con tôi để chứng minh cho anh ta biết rằng anh ta là bố của nó, rồi tôi lại nghĩ đến khi biết mình là bố của con tôi liệu anh ta có bỏ chạy không, có thể lắm chứ? làm sao mà tôi biết được anh ta sẽ làm những đều tồi tệ gì nữa, thôi đến lúc này tôi sẽ chuẩn bị tâm lý cho mình, chờ đón những thứ xấu nhất sẽ đến với mình.
=> Qua câu chuyện trớ trêu của người phụ nữ trẻ, chỉ vì không quyết liệt ngay từ đầu đã rơi ngay vào một vong xoáy ngoại tình mà không có lối thoát, không hạnh phúc không niềm vui, chỉ có sự chịu đựng và đau khổ, nhưng cuộc đời là vậy, dồn chúng ta vào hết nổi đau này đến nổi đau khác. Trong cuộc sống chỉ cần bước sai một bước thì chúng ta sẽ rẽ sang một hướng khác. Mỗi người nên suy nghĩ thật kỹ trước khi chọn cho mình một hướng đi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1