Tôi muốn tâm sự với các bạn để có lời khuyên cũng như trút bỏ nỗi buồn mà tôi không thể không suy nghĩ.


Vợ tôi mang bầu đến nay đã đến tuần thứ 38. Và hôm nay là ngày ma cơ quan tôi tổ chức liên hoan cuối năm, tôi có gọi điện về báo vợ là se về muộn hơn, cụ thể là 8h đến 8h30 tối là về.


Nhưng không hiểu sao ở nhà cô ấy khóc rất to, mẹ tôi hỏi tại sao thì ban đầu nói không có chuyện gì, nhưng sau cô ấy nói là: "chồng con quá đáng lắm!".và không nói gì thêm.


Liệu có phai do tôi về muộn, không quan tâm đến vợ không?- Tôi nghĩ.


Hay 1 sự ích kỷ có trong 1 con người.


Hàng ngày tôi vẫn đi làm và về nhà, không hay nhậu nhẹt , la cà...


cũng lâu lắm rồi tôi mới đi.


Tôi lây vợ chưa đầy 1 năm. Nhưng có lẽ chúng tôi vẫn chưa hiểu nhau nhiều lắm!


Tôi không biết sẽ phải xử trí ra sao? Vì mỗi lần đi đá bóng hay đi nhậu về muộn 1 chút là cô ấy luôn có thái độ với tôi. Nên tôi rất hạn chế về muộn.


Các bạn hay cho tôi lời khuyên nhé!


Tôi rất cảm ơn những góp ý chân thành!