Em cưới vợ được 2 năm tròn rồi, có 1 bé trai xinh xắn. Em là đàn ông thật nhưng vẫn tự hào với bạn bè là chưa bao giờ có chuyện ngoài vợ (nhiều đứa chửi em rồi), thế mà vợ em vẫn ghen, chả là như thế này:


Cách đây 1 năm, em đi đám cưới có quen 1 cô bé em họ đứa bạn, xin em số dt vì em bảo là làm về lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS, tự dưng vào 1h đêm nháy máy cho em 1 hồi chuông, vợ em ghen lên bảo làm gì có người nào nghiêm chỉnh lại đi nháy máy vào giờ này, em đã nt cho em bé ấy bảo là em đừng làm như thế nữa, cô bé đó nói xin lỗi vì không biết anh có vợ nên nháy máy cho anh vì có chuyện gì đó, vì mình chưa nói là có vợ vì nó cũng chẳng hỏi. Lần đó vợ bỏ qua.


Lần này: hôm qua vợ đọc trộm tin nhắn của em thấy có tin em nhắn lại cho 1 đứa (học chung lớp tiếng A từ năm 2006 cơ mà lâu rồi không gặp chỉ thỉnh thoảng chát thôi) là: Em đang làm gì đấy? Hnay em rảnh sao? Chả là tin nhắn trước em gái đó nt cho em em xóa, thực ra chẳng có gì nhưng vợ ghen nên em cứ xóa tất. Cô ấy nt cho em là buồn chuyện gia đình, bố mẹ chồng toàn chì chiết em ấy, chồng thì hiểu nhưng thấy nặng nề nên nt thế, em hỏi lại như trên ấy, thế là vợ em bảo nt gì mà thân mật hơn cả với vợ, rồi là em đó có chồng chưa, làm gì.... thực ra những chuyện thế này em nghĩ chẳng có gì, nhưng em cũng không muốn nói với vợ, vì chẳng a/h gì đến gd mình cả. mình gặp người ta tư vấn cho người ta vì mình là đàn ông, là người đứng giữa vợ và bố mẹ mình nên mình hiểu nhất cách giải quyết sao cho thấu đáo. Vợ em thì em chẳng hiểu thế nào, lúc nào cũng nói là để năm nữa em sẽ qđ xem ly hôn anh hay không? và cô ấy chỉ cần có con... đây là cách nói rất tiêu cực... làm em thấy rất bị tổn thương, em cũng bảo làm đơn đi anh ký luôn.


Nói thêm về em tí: cuối tuần em chưa bao giờ đi đâu cả, lúc nào cũng ru rú ở nhà, chiều nào cũng đi làm về rồi đi chơi thể thao gần nhà, hôm nào đi bia thì cũng báo cho vợ biết, kể cả quán em ngồi cũng chỉ có 1-2 quán gần chỗ chơi thể thao, tối chẳng đi cafe, cà pháo gì cả. vợ gọi điện ban ngày thì em dùng điện thoại cơ quan gọi lại, em bảo vợ không tin thì cứ đến cơ quan hỏi xem có trưa nào em đi đâu đó quá 1 tiếng hay không?? 1 tiếng đó đi ăn, ngồi trà vỉa hè thôi. Em bảo nếu anh thích anh có thể mua 1 máy dt, vài cái sim thì nt cho người khác thoải mái chứ việc gì anh phải dùng số dt này để dễ bị lộ. Em dùng 1 dt, 1 sim từ ngày xưa. Nói thật em yêu bà xã nhà em lắm, nhưng cứ thế này thì... em làm lĩnh vực này, đôi khi phải tiếp xúc cả với GMD (đối tượng đích mà) để phỏng vấn, thậm chí có lần phải vào NN với họ đóng vai như KH, rồi sau đó mới tiết lộ mình là ai, chứ nói từ đầu họ không đồng ý. mà ở nơi khác thì không đảm bảo tính bảo mật cho interviewees... em nào có dám thú nhận với vợ đâu ợ...


Giờ giải thích mệt quá... bác nào cùng cảnh ngộ comment em tiếng. Thanks mọi người đã bợt time đọc tâm sự của em.